- Hai vợ chồng cùng nghề đã gặp phải những khó khăn và thuận lợi gì?
- Thuận lợi rất lớn về mặt nghề nghiệp. Có những tiết mục không thể tập trên sân khấu thì tối về nhà tập tiếp, mặc dù có thể gây hiểu lầm cho hàng xóm là vợ chồng đang... gây loạn. Còn khó khăn thì chỉ có ông xã bị thôi. Là vì luôn có tôi bên cạnh nên khó mà... liếc qua chỗ khác.
|
|
| Vợ chồng Cát Phượng - Thái Hòa. (Tuổi Trẻ) |
- Cát Phượng trong tình yêu và trong công việc có điểm nào tương đồng?
- Trong tình yêu, nếu bị gia đình cấm cản thì tôi cũng sẵn sàng bứt phá. Trong công việc cũng vậy. Để có thể đeo bám nghề nghiệp đến ngày hôm nay, tôi cũng từng có lúc bán máu lấy tiền ăn cơm. Thật sự, những gì đạt được hôm nay tôi rất hãnh diện. Có gian nan, thử thách thì thành công của mình càng có ý nghĩa và giá trị.
- Trong nghề nghiệp, chị ảnh hưởng ai nhiều nhất?
- Ngày xưa, gia đình tôi nghèo lắm, muốn xem TV phải chạy qua hàng xóm. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ vở kịch Đối mặt, trong đó có sự diễn xuất tuyệt vời của hai nghệ sĩ Thành Lộc và Đàm Loan. Vở diễn khiến tôi nằm mơ thấy mình làm nghệ sĩ. Tôi đã xin cha mẹ cho mình theo nghề ca hát. Và người tôi vẫn luôn chịu ảnh hưởng là anh Thành Lộc, bây giờ có thêm anh Hoài Linh. Tôi hay nói vui: "Nếu hai anh chết là tôi sẽ thờ. Ở hai anh có rất nhiều điều để học, nhưng điều lớn nhất là đạo đức".
- Vợ chồng chị chia sẻ công việc gia đình như thế nào?
- Tất nhiên việc nhà tôi phải quán xuyến vì Thái Hoà còn phải viết kịch bản cho nhóm, "đo ni đóng giày" vai diễn phù hợp với tôi. Nhưng thỉnh thoảng, anh ấy vẫn bồng con, thay tã, pha sữa cho con thay vợ.
- Chị cảm thấy thế nào với cuộc sống hiện tại?
- Nói cho vui thì dù đã có chồng, có con nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Mọi người nhìn vào cuộc sống của tôi sẽ nói "Ồ, Cát Phượng hạnh phúc quá". Nhưng với riêng bản thân, tôi muốn mình lúc nào cũng phải phấn đấu liên tục, đến khi nhắm mắt không hối hận. Tôi sợ sự hài lòng khiến cho mình tuột dốc. Giống như khi nhận một vai diễn mới, tôi trăn trở vào cả giấc ngủ. Đọc một bài báo phê bình, tôi cũng suy nghĩ rất kỹ để sửa chữa khuyết điểm. Về điểm này thì anh Hòa rất giống tôi.
- Thời gian rảnh, chị thường làm gì?
- Trong một tuần đi diễn, tôi thường nghỉ vào ngày thứ ba để chở con đi chơi, đến những nơi mà nó thích. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như thế chưa đủ, cảm thấy có lỗi với con. Trước khi đi làm, tôi hay dỗ dành con: "Đừng giận mẹ nhé. Mẹ đi làm mua sữa về cho con mà". Tôi không biết nó có hiểu không nhưng tôi tự trấn an mình. Có những chuyến lưu diễn xa nhà cả tuần, về thấy con quên quên mình là muốn khóc.
- Chị nghĩ sao về việc cho con cái theo nghề của bố mẹ?
- Nếu con mình thích thì tôi sẽ làm cho nó toại nguyện. Cũng giống tôi ngày xưa vậy. Tôi sẽ cố gắng cho nó cái nghề mà nó đam mê. Riêng Thái Hòa thì muốn con làm cầu thủ bóng đá.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
