Bệnh nhi 34 tháng tuổi được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng “cậu nhỏ” bị chó cắn rách.
Vợ chồng cụ ông 73 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện An Sinh (TP HCM) vì bị chó becgie nhà nuôi hơn 3 năm nay cắn vào tay chân.
Anh Huy 39 tuổi ở Ninh Bình bị chó cắn, không chích ngừa mà đắp thuốc thầy lang, đến khi vào viện thì đã lên cơn dại.
Bé 8 tuổi chơi đùa cùng chú chó cưng vô tình chạm phải vết thương ở chân của nó, con vật quay lại cào cắn khiến khuôn mặt cô chủ nhỏ bị rách nát nghiêm trọng.
Bé 3 tuổi rưỡi đang chơi với ông thì bị chó nhà cào rách mặt. Bé được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cấp cứu sáng 6/10 với 19 vết chó cắn lớn nhỏ.
Cháu 18 tuổi, bất cẩn đã bị chó hoang cắn vào hạ bộ, "cậu nhỏ" bị rách tróc da. Bây giờ nơi ấy bị chảy mủ và sưng đau. Cháu phải làm thế nào thưa bác sĩ, chân thành cảm ơn. (Duy).
Chó vốn là loài vật nuôi gần gũi với con người nhưng cũng dễ trở nên nguy hiểm khi người chủ đánh đập, xích nhốt chúng.
Bé Tú được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì mất nhiều máu từ vết thương ở mặt.
Có phải nuôi chó trong nhà thì người sẽ dễ bị nhiễm sán chó? Xin hỏi nguyên nhân gây bệnh sán chó từ đâu? (Bay Nguyen).
Bé Hiếu (Hải Dương) chạy tới kéo tai chú chó đang ăn. Con vật khó chịu quay lại cắn vào mặt làm má, mũi và tai bé rách, chảy máu nhiều.
Một thầy giáo dạy nhạc phải nhập viện và tiến hành phẫu thuật cấp cứu để bảo vệ một bên tinh hoàn sau khi bị chó cắn.
Anh Phạm Văn Ninh, 41 tuổi ở Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa được bác sĩ BV Chợ Rẫy cắt bỏ chân trái do hoại tử. Tuần trước, anh bị chó cắn nhưng không đi khám.
Chiều 15/8, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa số 15 thuộc Binh đoàn 15 Bộ Quốc Phòng, TP Pleiku, Gia Lai, tiếp nhận một bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch do chó becgiê cắn khắp người.
Sau khi bị chó cắn nhiều nhát vào mặt, bé Anh Thư phải vào viện cấp cứu. Sự việc xảy ra chiều 22/2 tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).
Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) mới đây đã tạo hình lại thành công dương vật cho một thanh niên 19 tuổi ở Hòa Bình. Nhờ chất liệu độn đặc biệt thay sụn tự thân, khả năng sinh hoạt tình dục của người bệnh gần như trở lại bình thường.
> Tái tạo 'cậu nhỏ' cho những chàng trai không may
Đi giặt từ khe suối về, bà mẹ phát hiện cậu con trai của mình đã bị chó cắn mất dương vật nên vội vàng đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sau khi uống thang thuốc nam của thầy Bá để chữa chó cắn, 2 cháu bé đều bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, co giật phải nhập viện điều trị, sau đó tử vong.
Trong lúc người mẹ ra ngoài mua sữa, bé trai 2 tháng tuổi đang ngủ trên tầng hai thì bị con chó nhà to lớn xổ chuồng chạy lên cắn xé. Khi người mẹ về, bé đã tím tái, trên người có nhiều vết thương rỉ máu.
> Bé trai 8 tháng bị chó cắn đứt dương vật
Người chủ nào cũng sẽ vô cùng tức giận nếu bị chú chó nuôi cắn đứt ngón chân, nhưng với Jerry Douthett, 48 tuổi, người Mỹ thì ngược lại. Anh rất cảm ơn chú chó của mình vì nhờ đó anh mới biết mình bị tiểu đường.
Đang chơi với chú chó nhỏ trong nhà, bé Hiển, 8 tháng tuổi, bất ngờ bị con vật cắn vào "của quý". Mẹ em nghe tiếng con khóc thét, từ sân chạy vào thì thấy người bé đã đầy máu, bộ phận sinh dục bị đứt lìa.