Theo ABCnews, sự việc xảy ra trong lúc Jerry đang ngủ sau khi đã uống hơi nhiều bia sau một bữa tiệc tại nhà. Chú chó Kiko đã nhai gần như nát ngón chân cái ở bàn chân phải của ông chủ mình.
"Jerry đã uống rất nhiều rượu vì thế tôi để yên cho anh ấy ngủ. Nhưng sau đó tôi nghe thấy những tiếng thét từ phòng ngủ, khi chạy đến nơi thì chồng tôi đang la lối ầm ĩ 'Ngón chân của anh mất rồi'", chị Rosee, vợ anh kể lại.
Ngay sau đó, anh được đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã cắt phần còn lại của ngón chân và chẩn đoán anh bị tiểu đường tuýp II.
Anh Jerry Douthett cùng ân nhân cứu mạng của mình, chú chó Kiko. Ảnh: Grand Rapids Press. |
Trước đó, cả tháng trời anh đã nghi ngờ có điều gì đó không bình thường với bàn chân của mình. Nhưng chỉ mới gần đây, anh mới xếp một lịch hẹn với bác sĩ.
"Có lẽ đó không phải là hành động tấn công. Kiko chỉ ăn mất phần nhiễm trùng nặng trên ngón chân để cứu tôi mà thôi. Với gia đình nó thực sự là một anh hùng", anh Jerry nói
Hiện giờ, chú chó Kiko vẫn đang được theo dõi để bảo đảm chú không bị bệnh dại.
Tuy nhiên, một chú chó không nhất thiết bị bệnh dại mới có hành động như của Kiko. Khi thịt bắt đầu chết, ở đây là sự nhiễm trùng ở bàn chân của Jerry, thì nó tỏa ra một thứ mùi đặc biệt mà bất cứ chú chó nào cũng bị cuốn hút.
Phương Trang