Tôi cũng là một sinh viên học ở Nga, cũng đang rất thương cảm cho Tuấn và lo lắng cho chính bản thân của mình. Tôi từng chúng kiến nhiều trường hợp bạn mình bị holigan đánh đập. Bản thân tôi cũng từng bị đánh nhưng rất may là chưa có chuyện gì nặng nề xảy ra.
Chính những kẻ đã giết hại Vũ Anh Tuấn cũng phải xem là khủng bố. Những du học sinh đang học tại Nga cần được bảo vệ cũng như nước Nga hiện nay bảo vệ người dân khỏi khủng bố vậy.
Xin thay mặt toàn thể du học sinh ở Áo gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bạn Vũ Anh Tuấn đã mất đi người con không có gì thay thế được, chia buồn cùng các bạn ở Saint Petersburg đã phải nói lời vĩnh biệt với người bạn mến yêu.
Vì em Tuấn, vì những người đã từng bị đe dọa tính mạng, những người có thể sẽ bị hoặc thậm chí đang bị đe dọa ngay giờ phút này, rất mong chính quyền Nga, Hội sinh viên Việt Nam, các tổ chức liên quan hãy chú tâm giải quyết vấn đề này. Hãy bảo vệ những người bạn của chúng tôi!
Xin chia buồn cùng mẹ Tuấn, gia đình Tuấn và các bạn ở Nga. Tôi là một du học sinh ở Singapore, tôi xin chia sẻ với các bạn nỗi đau này và các bạn hãy tin rằng, sinh viên Việt Nam ở mọi nơi luôn hướng về các bạn và chúng tôi luôn luôn ủng hộ các bạn.
Tôi khẩn cầu cho mẹ cháu Tuấn hãy bình tĩnh trước tin dữ này cố gắng giữ sức khoẻ, cùng bạn bè cháu Tuấn ở Saint và cả loài người đấu tranh đến cùng chống lại tội ác đang diễn ra hàng ngày đe doạ tính mạng của con cháu chúng ta cũng như của đồng loại dưới nhiều hình thức.
Khi đọc trên trang web VnExpress.net, tôi đã phải khóc vì thấy cái chết đau thương của em Tuấn. Tôi và các bạn đang phải sống xa gia đình, phải tự phấn đấu về mọi mặt để học tập thật tốt, mong hoàn thành luận án tốt nghiệp với kết quả tốt để sớm trở về Việt Nam công tác.
Cuộc sống của lưu học sinh rất vất vả chứ không hề dễ dàng như mọi người thường nghĩ. Vũ Anh Tuấn đã vượt qua khó khăn để học tốt là điều rất đáng trân trọng. Lưu học sinh rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ và bảo vệ không chỉ của chính quyền sở tại mà cả của phía Việt Nam
Tôi cũng từng là sinh viên ở Matxcơva 11 năm, và khi nghe tin em Tuấn bị giết hại, tôi lại cảm thấy thật đau lòng cho những người bà con Việt Nam mình đang sống và học tập trên đất Nga.
Sau khi biết tin buồn về bạn Vũ Anh Tuấn, tôi đã không cầm được nước mắt. Tiếc cho một chàng trai trẻ đang ở độ tuổi của những ước mơ, tiếc cho đất nước một tài năng, tiếc cho gia đình bạn mất đi một người con ngoan, giỏi, và tiếc cho tất cả mọi người.
Tôi không biết viết thế nào để diễn tả tâm trạng mình sau khi đọc xong mẩu tin về Tuấn và những dòng viết của người bạn thân. Buồn và căm giận... Không hiểu làm thế nào gia đình, người thân và bạn bè của Tuấn có thể vượt qua nỗi đau quá lớn này...
Qua báo điện tử tôi thật sự sốc và đau buồn khi biết tin sinh viên Vũ Anh Tuấn bị nhóm thanh niên Nga giết hại ngày 13/11/2004. Vũ Anh Tuấn là cháu họ của tôi, em là một sinh viên ngoan và học xuất sắc.
Đó thật là một nỗi đau không chỉ riêng ai! Tôi xin thành thật chia buồn với gia đình cũng như anh bạn Thức của Tuấn! Mong mọi người hãy biến đau thương thành hành động để bảo vệ đội ngũ tri thức tương lai đang học tập ở Nga.
Sinh viên Việt Nam ở Nga đang phải trải qua cuộc sống trốn tránh hooligan, cảnh sát và OMON biến thái một cách cực nhọc. Tất cả sinh viên Việt Nam đã, đang học tập tại LB Nga hãy cùng đồng tâm lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ đối với những gì đã xảy ra đối với Vũ Anh Tuấn.
Tôi vô cùng thương xót và đau buồn khi biết tin bạn Vũ Anh Tuấn đã bị một nhóm đầu trọc, phân biệt sắc tộc ở Nga sát hại dã man. Tôi cũng yêu cầu Chính phủ Nga phải có biện pháp bảo vệ sinh viên nói riêng cũng như người nước ngoài nói chung đang học tập và sinh sống tại đây.
Sau khi biết tin buồn về bạn Vũ Anh Tuấn, tôi đã không cầm được nước mắt. Tiếc cho một chàng trai trẻ đang ở độ tuổi của những ước mơ, tiếc cho đất nước một tài năng, tiếc cho gia đình bạn mất đi một người con ngoan giỏi và tiếc cho tất cả mọi người.
Tôi đồng ý với quan điểm của các bạn Thanh Tùng và Tuấn Nguyễn. Bạo lực đẫm máu đã kéo dài hai năm qua trên mảnh đất đau thương này với hơn 2.000 dân thường của cả hai phía thiệt mạng.
Xin hỏi bạn Nguyễn Tuấn Anh một câu: bạn bảo khủng bố thì chắc chắn là phi nghĩa, vậy theo bạn thì hành động đơn phương phát động chiến tranh xâm lược Iraq, một nước có chủ quyền và được quốc tế thừa nhận, của phe Mỹ - Anh - Úc có phải là hành động chính nghĩa không?
Tôi thực sự không đồng tình với bản báo cáo Hutton, và cách lựa chọn thẩm phán thuộc Uỷ ban Hutton điều tra về cái chết của tiến sĩ Kelly. Nếu một tranh chấp xảy ra giữa chính phủ Anh và BBC, thì rõ ràng chính phủ không thể đứng ra lựa chọn một uỷ ban đề điều tra, mà phải có một bên trung gian thứ ba, chẳng hạn như Quốc hội hay ở đây là Hạ viện Anh đứng ra thành lập uỷ ban và điều tra.