Người gửi: Bình Minh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Về bài "Tây Ban Nha rút quân - một bước tiến dài của chủ nghĩa khủng bố"
Xin bạn cho vài cao kiến để kẻ hèn này mở mang thêm đầu óc. Chứ còn theo ngu ý của tôi thì hành động đó chính là một hành động khủng bố tàn bạo không hơn không kém, chỉ có điều nó là hành động khủng bố ở cấp quốc gia. Thế mà, thật là nực cười, nó lại được tiến hành dưới cái chiêu bài "chống khủng bố".
Nói thật là tôi cũng không ưa gì ông Saddam Hussein và cái chế độ độc tài của ông ta, nhưng nói gì thì nói Iraq vẫn là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Ai chứng minh được Iraq khủng bố quốc tế hay nuôi dưỡng khủng bố quốc tế? Chính Mỹ đã từng phải thừa nhận Iraq không có liên hệ gì với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda hay bất kỳ tổ chức khủng bố quốc tế nào khác cả. Vũ khí huỷ diệt thì bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Vậy Mỹ dựa vào cái gì để xâm lược Iraq? Hành động này suy cho cùng cũng chẳng khác gì hành động đánh bom ở Madrid cả. Cũng có tổ chức, cũng là phi pháp, đều nhằm vào thường dân vô tội, và đều dùng vũ lực để uy hiếp nhằm đạt được mục đích. Bản chất của hai hành động này thực chất chỉ là một. Có điều được thì làm vua mà thua thì làm giặc, như quy luật muôn đời vẫn vậy. Thế thôi.
Về câu kết luận hùng hồn của bạn Phạm Nguyễn: "Để đánh bại chủ nghĩa khủng bố tôi rất mong các nhà lãnh đạo tất cả các nước hãy quên đi cái lợi ích nhỏ nhoi của cá nhân mình, cái tính ích kỷ của dân tộc mình để hợp tác tích cực hơn nữa với Mỹ và các nước đã và đang tiên phong trong cuộc chiến chống khủng bố - kẻ thù chung của cả nhân loại". Tôi đồng ý với bạn khủng bố là kẻ thù chung của cả nhân loại. Nhưng để loại bỏ nó là điều không tưởng. Từ khi loài người phân chia giai cấp, tức là phân hoá địa vị xã hội và kèm theo nó là quyền lợi, là đã có khủng bố, cũng như cái thiện và cái ác luôn song hành. Vấn đề là ai khủng bố và ai bị khủng bố. Chính Mỹ và đồng minh đã và đang lợi dụng danh nghĩa "chống khủng bố" để tiến hành khủng bố "một cách hợp pháp".