Người gửi: Đinh Trọng Tuệ
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Về vấn đề an toàn của du học sinh Việt Nam tại nước ngoài đặc biệt ở Nga.
Thưa quý toà soạn cũng như những bạn đọc của VnExpress, tôi, một người cũng đang là du học sinh Việt Nam ở nước ngoài, tuy rằng không phải ở Nga nhưng cũng thấu hiểu phần nào những gì mà các bạn ở Nga đang trải qua.
Sau khi biết tin buồn về bạn Vũ Anh Tuấn, tôi đã không cầm được nước mắt. Tiếc cho một chàng trai trẻ đang ở độ tuổi của những ước mơ, tiếc cho đất nước một tài năng, tiếc cho gia đình bạn mất đi một người con ngoan, giỏi, và tiếc cho tất cả mọi người. Sự thật xảy ra khủng khiếp quá, nhất là với những gì mà gia đình Tuấn phải trải qua. Tôi xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình sinh viên Vũ Anh Tuấn.
Quay trở lại vấn đề, tôi muốn đề cập đến sự an toàn của sinh viên Việt Nam cũng như những người Việt Nam đang sống xa Tổ Quốc, đặc biệt là ở Nga, nơi mà tình trạng bạo lực đang gia tăng, sự bất ổn định trong xã hội phô hiện khắp nơi nơi.
Tại sao khi mà những vấn đề trên đã xảy ra quá lâu rồi, những hiện tượng đánh đập, cướp giật, phá phách người Việt Nam ở Nga vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để, ít nhất là từ phía chính quyền địa phương các thành phố.
Khi mà cách đây hơn chục năm, liên bang Xô Viết tan rã , tình trạng này đã diễn ra, và cho đến tận bây giờ, tình hình vẫn không có gì thay đổi, thậm chí còn tồi tệ hơn theo như sự suy đồi trong tinh thần giới trẻ Nga. Tại sao các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở Nga không cảnh báo sinh viên một cách nghiêm túc, tại sao các biện pháp bảo vệ sinh viên nước ngoài tại đây quá lỏng lẻo để gây nên nỗi.
Tôi không phải là một nhà chính trị, cũng không phải là một nhà phân tích tình hình, nhưng tôi tự hỏi chẳng lẽ không thể giải quyết được vấn đề này hay sao, chẳng lẽ những giọt nước mắt của những người mẹ, người cha mất con đã, vẫn và sẽ phải lăn hoài như vậy sao, chúng ta phải làm một điều gì chứ?
Xin chia sẻ cái lạnh 0 độ C nơi xứ Nga cùng các bạn, tôi cũng đau, cũng cảm và cũng bức xúc nỗi bức xúc của các bạn. Một lần nữa, xin chia buồn cùng gia đình bạn Vũ Anh Tuấn.