Muốn có con trai đầu lòng, chị Hà, 28 tuổi, tham gia các hội nhóm mạng xã hội, áp dụng nhiều "bí kíp" canh trứng, song kết quả không như ý.
Nhiều gia đình tại Việt Nam chỉ muốn sinh một con, đã tìm cách sinh con trai, khiến tỷ lệ chênh lệch giới tính ngày càng nghiêm trọng.
Hà NộiChị Huệ, 37 tuổi, và anh Chu Thế Kỷ, 41 tuổi đã có một bé lớn 14 tuổi, bé thứ hai 11 tuổi, đều mắc bệnh loạn dưỡng cơ bẩm sinh.
Các gia đình ở thành thị thường có xu hướng sinh nhiều con hơn so với vùng nông thôn vào những "năm đẹp" và quan tâm cả can, chi theo tử vi.
Cần có con trai nối dõi cũng như nhờ cậy về già, các kỹ thuật sàng lọc trước sinh phát triển là những nguyên nhân căn bản khiến chênh lệch giới tính ngày càng nghiêm trọng.
Hà NộiCô gái 26 tuổi, kết hôn một năm không có con, đi khám phát hiện hiếm muộn do rối loạn rụng trứng, kinh nguyệt thất thường.
MỹDee Michelle, 35 tuổi, trong lúc mang thai con đầu lòng được vài tuần tuổi, phát hiện đậu thêm cặp song sinh khác, là hiện tượng được ghi nhận 10 lần trong y văn.
MỹLần thứ 10 mang thai, Yalancia Rosario nóng lòng muốn biết giới tính của cặp song sinh và tuyên bố sẽ không ngừng đẻ cho đến khi có con gái.
Hà NộiNgồi ở hành lang Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, chị Oanh nhìn chồng đang đếm từng đồng tiền lẻ, nghĩ không còn cơ hội có con vì "sức cùng, lực kiệt".
'Cuối cùng cũng có thằng con trai nối dõi', người trong làng chúc mừng đôi vợ chồng mới sinh đứa con thứ tư sau ba lần đẻ toàn con gái.
Bảy năm, 5 lần làm thụ tinh ống nghiệm, tốn hơn một tỷ đồng nhưng vợ chồng Bích Thảo vẫn quyết tâm theo đuổi dù biết lựa chọn giới tính thai nhi là trái pháp luật.
Một chàng trai 22 tuổi ở Trung Quốc vừa làm đám cưới nhờ được các chị gái góp tiền mua nhà và tổ chức hôn lễ cho.
Thu nhập thấp, luôn trong tình trạng giật gấu vá vai, vợ chồng anh Vũ (Hà Nội) vẫn không tiếc tiền đi canh trứng để sinh con trai.
Bà mẹ 4 con người Anh cho biết mọi loại thuốc tránh thai đều không thể ngăn cô mang bầu.
Người phụ nữ Trung Quốc bị suy giảm sức khỏe trầm trọng và qua đời trong đau đớn.
Ngày biết mang bầu bé thứ ba cũng là trai, chị Vân rất đau khổ. Chỉ khi thấy ảnh siêu âm con, chị mới thấy có lỗi.
Một cặp vợ chồng ở Ấn Độ cuối cùng cũng triệt sản sau khi sinh 17 con, gồm 16 bé gái và một bé trai.
Được nhiều người khuyên nên có thêm con trai sau khi sinh hai con gái, anh Khánh Trình đã viết "tâm thư" mong mọi người để cho anh yên.
Quá vất vả khi nuôi cô con gái đầu lòng khiến chồng tôi không muốn sinh tiếp lần hai, dù anh là con trai một trong nhà.
Ít ngày sau khi vợ sinh đứa con gái thứ 3, anh Hồ Văn Nhớ ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã treo cổ tự tử.