Tôi luôn tôn trọng cô ấy, chưa một lần vượt qua giới hạn, bởi với tôi, tình yêu phải đi cùng sự trân trọng.
Tôi không thể nào nhắm mắt ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ mãi về chuyện qua đêm với nhau nhưng anh không gần gũi tôi.
Mỗi lần nhắc về chuyện đó là sẽ cãi nhau, mới hôm qua là trận tranh cãi lớn nhất, bạn nói tôi không hiểu bạn.
Có lần tôi nói nhu cầu anh quá cao, sở thích xem phim hơi kỳ lạ, anh cười rồi bảo đàn ông ai chẳng vậy.
Tôi sinh năm 1998, mới tốt nghiệp đại học Bách Khoa, từng yêu một bạn nhưng chưa đi quá giới hạn và chia tay ở năm thứ ba đại học.
Tuần rồi tôi gặp lại người bạn cùng trường khác lớp thời sinh viên sau bao năm cả hai chỉ theo dõi nhau qua mạng.
Tôi 29 tuổi, gia đình truyền thống, mẹ luôn thủ tiết với chồng và 4 chị gái (tôi con út) không ai quan hệ trước hôn nhân.
Vừa qua, chuyện trinh tiết lại được nhiều người đem ra mổ xẻ, bàn luận tạo nên một "trận chiến" chưa có hồi kết trên mục Tâm sự.
Tôi không cách nào đối mặt với quá khứ của vợ, rằng em từng dễ dãi và xem nhẹ giá trị bản thân như thế, để giờ chuyện đó khiến vợ chồng tôi không thể có con.
Tôi ngoài 30 tuổi; bạn gái 19 tuổi, đang là sinh viên. Tôi rất yêu thương em nhưng em lại không cảm nhận được tình cảm của tôi.
Đọc bài "Anh nói sẽ bỏ vợ để bù đắp cho mẹ con tôi", tôi như nhìn thấy chính mình trong quá khứ.
Tôi quen em qua mục Hẹn hò của VnExpress. Em 29 tuổi, suy nghĩ chín chắn, dễ thương và thú vị.
Tôi và em không phải tình đầu của nhau, quen hơn 10 năm, từ khi em học năm thứ 2 đại học còn tôi học năm cuối.
Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, lương đủ dùng nếu tiết kiệm.
Thang đo hạnh phúc mỗi người khác nhau, ở đây tôi chỉ nói riêng về chuyện có hay không việc thỏa lòng đòi hỏi sự “trong trắng”.
Đọc bài viết "Từ chối nhiều cô gái vì họ không còn trong trắng", tôi như thấy chính mình ngày xưa.
Tôi lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, cha mẹ cãi vã, chì chiết nhau liên tục.
Tôi 32 tuổi, sắp lấy vợ, đã làm lễ ăn hỏi được 2 tuần. Tôi đang phân vân không biết có nên hủy hôn không.
Tôi có ngoại hình dễ nhìn, thường xuyên được bạn bè và mọi người khen là có khả năng giao tiếp giỏi.
Gửi bạn trong bài viết: “Bạn gái không dám nói với bố mẹ chuyện có thai”. Tôi đồng cảm với bạn vì từng trải qua những tháng ngày như thế 4 năm trước.