"Nếu như anh muốn nhân vật luôn sống trong lòng người xem thì trước hết, anh phải sống với cuộc sống của nhân vật, sống cuộc sống không phải của mình, có như thế mới là diễn viên được, chứ anh không phải là cái loa để nói lời thoại", diễn viên Duy Hậu tâm sự.
Từng để lại ấn tượng mạnh cho khán giả qua "Sóng ở đáy sông", "Đất và người", "Những ngọn nến trong đêm", diễn viên Duy Hậu luôn kén vai diễn cho mình. Giải thích lý do "khó tính", ông khẳng định mình chấp nhận đóng ít, nhưng phải chất lượng.
Có đợt nửa năm liền Duy Hậu không đóng một bộ phim truyền hình nào vì "cái mặt bị phủ sóng khá nhiều, đến phát chán cả lên", nhưng thật ra từ thẳm sâu vẫn còn một lý do khác nữa, người nghệ sĩ chuyên vào vai những người đàn ông tồi tệ ấy cần một khoảng lặng để nhìn lại vinh quang cay đắng của mình.
Sau 2 năm kể từ thành công của "Sóng ở đáy sông", người xem đã quen gọi Duy Hậu là ông Đại. Giờ đây, Duy Hậu thêm một lần nữa bị "đổi tên" thành lão Hàm trong phim "Đất và người". Dưới đây là tâm sự của nghệ sĩ này.
"Vai Trịnh Bá Hàm hay lắm. Hàm là kẻ tư hữu, tính toán trục lợi và gia trưởng", diễn viên Duy Hậu đã nhận xét như thế về vai chính trong bộ phim 20 tập "Đất và người", dựa trên tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma" của Nguyễn Khắc Trường.