Từ hôm nay (1/3), khi chia tài sản ly hôn, nếu người chồng ngoại tình, thẩm phán sẽ phải xem xét yếu tố "lỗi" này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người vợ.
Giận vợ bỏ đi, anh Dũng nói chỉ chấp nhận con về nhà chứ vợ thì không, đã đâm đơn ly hôn thì "cắt đứt luôn, không quan hệ gì".
Không chấp nhận giao con cho chồng cũ nuôi như quyết định của toà, nữ tiếp viên hàng không kháng cáo nhưng bất thành.
Đôi vợ chồng trẻ trong phiên xử ly hôn ai cũng ra sức chứng minh không đủ điều kiện để chăm sóc chu đáo cậu con 5 tuổi bị tật bẩm sinh, yêu cầu toà giao cho người kia chăm sóc.
Không đồng ý "cưa đôi" chiếc ôtô do con trai đứng tên cho con dâu trong phiên xử ly hôn, ông Cương ra sức chứng minh mình góp tiền nhiều nhất, vì thế tài sản này phải thuộc về ông.
Bà muốn ly hôn vì chồng bỏ bê chăm lo gia đình, thường xuyên bạo hành vì chán vợ sinh 3 con gái, còn ông phủ nhận nói bà ham tiền nên không coi chồng ra gì.
Không chịu được việc chồng gửi đơn lên nhiều cơ quan tố mình ngoại tình, người vợ đơn phương xin ly hôn và được tòa chấp nhận.
Trước mặt bà thẩm phán, anh quỳ xuống xin lỗi vợ rồi khóc nức nở như một đứa trẻ.
Trong khi người đàn bà bỏ thuốc diệt chuột vào nồi lòng lợn để hạ độc chồng xin được giảm nhẹ hình phạt, nạn nhân đề nghị HĐXX xử mức án nghiêm với vợ mình.
Bị con trai ra tòa vạch tội ngoại tình, người vợ lấy lý do chồng “bất lực” để cương quyết xin ly hôn nhưng tòa không chấp nhận…
Gặp lại hai con sau gần nửa năm bị bắt vì đâm chết người, Hùng và những đứa trẻ ôm nhau nấc nghẹn.
Trước lời luật sư đề nghị nàng dâu cho chồng một lối thoát trong cuộc hôn nhân, bà Lành phản ứng gay gắt: “Không được làm tan nát hạnh phúc gia đình của chúng tôi”.
"Không quan tâm gia đình, đối với nhà chồng không tôn trọng, có lời lẽ xúc phạm, cách xưng hô với chồng thiếu tôn trọng", ông Việt kiều nêu trong đơn xin ly hôn.
Gần 40 năm vun đắp gia đình, cưới vợ hai cho chồng để có người nối dõi tông đường, khi ly hôn, bà Mận suýt phải ra đi với hai bàn tay trắng.
Anh Long cương quyết giữ nguyên quan điểm cho rằng nữ trang cưới là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn phải chia đôi.
Với mong muốn không khí sum vầy ngày Tết sẽ giúp hàn gắn tình cảm của đôi vợ chồng khuyết tật, nữ thẩm phán và hai bên sui gia đã cố gắng khuyên nhủ, vun vén khi hạnh phúc của họ đang bên bờ tan vỡ.
Lần thứ 100 mang đơn đến tòa, người mẹ của ba đứa con vẫn cứ lần lữa, phân vân không biết nên ly hôn hay níu giữ…