Vài năm liền, cứ vài hôm tôi lại mơ thấy anh, giật mình tỉnh giấc, tôi chỉ muốn được gặp và ôm anh một lần.
Tôi đã ngoại tình trong tư tưởng, luôn nhớ đến anh, luôn mong chờ tin nhắn của anh.
Có những lúc quan hệ vợ chồng, tôi tưởng tượng mình đang cùng với người yêu cũ.
Anh lấy tôi vì tôi có thai, hình như chồng không yêu tôi mặc dù chúng tôi cũng có thời gian hẹn hò, nhiều kỷ niệm.
Tôi muốn biến tình cảm này thành một tình cảm trong sáng chứ không phải tình cảm nam nữ. Tôi thấy mình thật tồi tệ.
Tôi sợ mình sẽ tìm đến cái chết hoặc thậm chí phát điên lên, thấy quá mệt mỏi.
Chờ tin nhắn của em mỗi ngày trở thành niềm vui của tôi. Hôm nào không nhắn tin được tôi thấy vô cùng khó chịu.
Tôi là người phụ nữ khá mạnh mẽ nhưng thật sự khi rơi vào cảm giác này lại không tự chủ được bản thân, cảm thấy khó khăn khi đối diện với chồng
Chỉ nghĩ đến anh, tôi đã khóc. Tôi chỉ biết bây giờ nhớ anh nhiều lắm, muốn chạy đến gặp anh mà thôi.
Em ác với anh và chị là một chuyện nhưng có nghĩ con trẻ sẽ ra sao khi biết mình sinh ra để là vũ khí cho mẹ, để mẹ làm điêu đứng một gia đình khác?
Tôi không muốn quay trở lại giai đoạn đấu tranh kinh khủng đó, vật vã, một mình. Giờ tôi thấy mình nhẹ nhõm khi nghĩ về tương lai của bản thân.
Chồng tra khảo, sau đó do nóng giận đã tát tôi mấy cái, chồng gọi anh trai tôi sang nói tôi ngoại tình tư tưởng.
Có lúc kkông kìm nén được anh lại sang phòng ôm tôi, đôi khi tối anh buồn lại gọi điện cho tôi (chồng tôi làm xa, mỗi tuần chỉ về một lần).
Trong suốt khoảng thời gian gần 3 năm qua, tình yêu tôi dành cho anh lớn dần nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi "Vợ và các con anh sẽ thế nào"?
Cô ấy bảo dù gì cũng phản bội tôi, không còn tư cách gì nữa nên hãy để cô ấy ra đi.
Tôi đã mơ đến những cái xa hơn với em nhưng biết mình không xứng đáng, tốt nhất nên để cho em sống cuộc đời của riêng mình, yêu cô gái nào đó rồi sinh con.
Qua một vài việc xảy ra với chồng và gia đình, đến giờ tôi dần nhận ra tình cảm dành cho đồng nghiệp nam kia có lẽ là tình yêu và tôi hối hận. Tôi cũng cảm giác đồng nghiệp nam kia tự thấy điều đó.
Về thể xác tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với chồng, còn trong tâm trí luôn hướng về anh, dù biết như vậy có lỗi nhiều lắm. Tôi không thể quên được ánh mắt ấy, những sự quan tâm âm thầm, và cảm giác cạnh anh.
Cậu ấy tỏ ra yêu thương, còn hứa hẹn từ bỏ tất cả để đến với vợ tôi. Cậu kể đã ly dị vợ 3 năm, chưa có con. Hai người chưa hề gặp nhau và không cho nhau số điện thoại, chỉ xem ảnh qua tin nhắn hoặc trên Facebook.
Hiện tại tôi không muốn mình cố gắng để kéo anh lại, không còn cảm xúc khi anh chạm vào người mình nữa. Lâu lâu tôi thèm khát được ai đó ôm mình, chỉ ôm vì yêu thương, không phải vì nhu cầu dục vọng. Tôi thèm được ai đó trao một nụ hôn nồng nàn từ tình yêu.
> Vợ tôi chat sex với đồng nghiệp