Hà NộiNghĩ đến một ngày phải rời xa vợ con và dở dang những dự định tương lai cho gia đình, anh Hội 31 tuổi, vượt qua đau đớn, tuyệt vọng đến muốn buông xuôi.
MỹBằng liệu pháp miễn dịch, các khối u vú trong cơ thể bệnh nhân 56 tuổi đã tiêu biến, bệnh không tái phát sau 10 năm.
Nhận 150.000 nhân dân tệ từ những nhà hảo tâm, đôi vợ chồng Trung Quốc thông báo con gái 3 tuổi của họ đã chết do ung thư.
Bà Mai bất ngờ khi phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối, bởi 10 năm qua thường xuyên tầm soát ung thư và khám sức khỏe định kỳ.
4 ngày sau ca đại phẫu nạo khối u di căn, bác sĩ Hạnh đã có thể ngồi, nói chuyện, đón giao thừa trong bệnh viện.
Ally Parker (Mỹ) chia sẻ bức ảnh bố mình khóc bên giường cháu gái nhỏ bởi đau lòng khi biết cả hai sẽ sớm phải từ giã cuộc đời.
Vài tuần trước khi qua đời, Vincent Thomas (Mỹ) mổ mắt để được nhìn thấy gia đình lần cuối và dấy lên tranh luận giữa các bác sĩ.
Bác sĩ bác bỏ độ xác thực của một video, trong đó cái gọi là "khối ung thư" tự di chuyển tránh xa tép tỏi và bị hút bởi nhẫn vàng.
Bệnh nhân ho khan, tức ngực, khó thở, bác sĩ Bệnh viện K Trung ương phát hiện có khối u lớn ở ngực anh.
Trải qua 15 tháng điều trị, bé Gideon Purchase (Mỹ) vượt qua ung thư não giai đoạn cuối một cách kỳ diệu.
Thời gian sống của bố ở Mỹ chỉ còn tính bằng ngày, chị Mỹ Linh quyết nộp tiếp hồ sơ dù đã 4 lần bị từ chối cấp visa.
Turia Pitt khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giành lại sự sống và phục hồi cơ thể bị bỏng, trở thành nhà vô địch thể thao.
Lindsey Lourenco 18 tuổi (Anh) bị ung thư máu đang hấp hối, được người mẹ đàn hát nói lời vĩnh biệt đầy xúc động.
Xạ trị ung thư lưỡi đến tia thứ 30, cơ thể bị tàn phá dữ dội, bác sĩ hỏi "có dừng lại không?", chị Minh kiên quyết không bỏ cuộc.
"Con có cần giúp đỡ không?", cậu bé cười tươi trả lời "Không" rồi tiếp tục chinh phục từng bậc thang cầu trượt.
Để Willow có bữa sinh nhật trọn vẹn, các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Johns Hopkins (Mỹ) gói ghém đồ chơi, làm bánh và hát thật vui vẻ.
Được dự đoán chỉ còn sống vài tháng do ung thư đã di căn, Bert Collins (Australia) vẫn hồi phục kỳ diệu ở tuổi 101.
Paula Edwards 54 tuổi (Anh) bị thay đổi màu da từ đen thành trắng sau khi uống thuốc điều trị ung thư thận.
"Hãy sống một cuộc sống ý nghĩa. Hãy tiến về phía trước", chàng trai giấu tên nhắn nhủ trước khi ra đi mãi mãi vì ung thư.
Stefanie Joho 24 tuổi (Mỹ) mắc ung thư ruột kết, bị bác sĩ từ chối điều trị và trả về nhà, song đã sống sót một cách kỳ diệu.