Bạn cần hỏi bác sĩ về bệnh trạng của mình, phương án điều trị, bao giờ bắt đầu và trong bao lâu, những rủi ro và lợi ích điều trị...
Tại Bệnh viện K Trung ương, mỗi năm chỉ có khoảng 30 bệnh nhân ung thư dạ dày được phát hiện ở giai đoạn sớm trong số hàng nghìn ca.
Theo bác sĩ quan niệm không ăn thịt, đường, sữa để không nuôi tế bào ung thư phát triển là không có cơ sở khoa học.
Chia sẻ trong buổi Tọa đàm về ung thư vú trên VnExpress, Bác sĩ Trần Nguyên Hà cho biết, nhiều người vẫn sống tốt sau hơn 10 năm mắc bệnh.
Hugh Jackman vượt qua 6 lần bị ung thư da còn Ben Stiller chiến thắng ung thư tuyến tiền liệt, theo Access Hollywood.
Bà Đỗ Thị Thu Hà luôn tâm niệm "Tôi sẽ thắng" và tự nhủ mắc căn bệnh này không có nghĩa phải chết.
Đang chữa bệnh, chị Hoa (TP HCM) có thai và sinh bé trai khỏe mạnh - động lực giúp chị vượt qua những đớn đau trong chuỗi ngày điều trị.
Eldniz 25 tuổi người Azerbaijan, phát hiện ung thư máu sau 5 tháng sang Việt Nam dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao.
"Cháu không muốn bạn nhỏ nào phải buồn vì không có tóc", Emily James (Canada) tâm sự trong video thu hút hơn 5 triệu views, theo Fly Press.
Tinh thần lạc quan, ăn uống điều độ, tập thể dục, uống thuốc đầy đủ giúp bà Kiều Thị Lợi thoát khỏi ung thư vú ác tính giai đoạn 2.
Những ngày cuối đời, Karinya Chen 15 tuổi bị ung thư xương vẫn nhắn nhủ: "Dù hôm nay tăm tối thế nào, chúng ta luôn có ngày mai".
Nhóm nhạc Florence & The Machine hát động viên Karinya chiến đấu với bệnh tật trước khi cô qua đời, theo Music Crowns.
Bà Nguyễn Thị Cam Thảo 61 tuổi vượt qua cùng lúc ung thư gan và bàng quang để sống khỏe 8 năm qua.
Chinh phục thành công Everest, Ian Toothill (Anh) trở thành bệnh nhân ung thư đầu tiên leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.
Bệnh nhân 77 tuổi có khối u ở gan, được bác sĩ bệnh viện quận 2 tư vấn lên tuyến trên nhưng bà đã tin tưởng để các bác sĩ nơi này lần đầu mổ cắt u.
"Bố tôi đặt bàn ghế ngoài cửa để mẹ không cô đơn và tôi bật khóc", Mackenna Newman 17 tuổi (Mỹ) xúc động chia sẻ.
"Con trai tôi mới 16 tuổi, liệu tôi có được chứng kiến con tốt nghiệp trung học", ông Abernathy (Mỹ) hoang mang khi được chẩn đoán ung thư vào năm 1996.
"Nếu chết, con muốn mình chết thật đẹp đẽ", Racine Pregunta (Philippines) nhắn nhủ gia đình trước khi qua đời.
Ăn mặc như một chú gấu trên đường phố, anh Feng Kai rao bán cái ôm với giá 10 nhân dân tệ, hy vọng kiếm đủ tiền chữa trị ung thư máu cho con trai 3 tuổi.
Stuart Weaver 48 tuổi (Anh) vật lộn với bệnh ung thư vú 3 lần liên tiếp và hơn 10 năm trước đã phẫu thuật cắt bỏ ngực.