Bộ phim chiếu trên truyền hình năm 1994 ghi dấu ấn về diễn xuất của hai cố nghệ sĩ Thu An, Văn Hiệp cùng các diễn viên Chiều Xuân, Trần Lực.
Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đang xem xét đặc cách phong tặng danh hiệu cho cố nghệ sĩ hài Văn Hiệp.
Nam diễn viên cho rằng các thành viên xét tặng danh hiệu nên "ngừng vô cảm" để nghệ sĩ chân chính khỏi đi xin điều lẽ ra thuộc về họ.
Hàng trăm nghìn bạn trẻ thể hiện tình cảm với “ông trưởng thôn” bằng những cách khác nhau.
150 người cùng ký vào đơn đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu NSƯT cho diễn viên hài vừa khuất núi. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không mấy lạc quan về việc mình đang làm.
Trong khi vợ nghệ sĩ hài lúc ngất lúc tỉnh và gào khóc suốt lễ viếng, anh con trai khóc không thành tiếng nhưng gương mặt đẫm nước mắt.
Lễ viếng "Ông trưởng thôn" sáng 11/4 quy tụ những diễn viên hàng đầu miền Bắc. Nhiều người nức nở khi nhìn mặt ông lần cuối.
Minh Vượng, Quốc Vượng, Quốc Tuấn, Hải Anh - những người từng cười với Văn Hiệp trên phim - nay phải khóc trước sự ra đi lặng lẽ của ông.
Nhắc đến Văn Hiệp, người ta nhớ tới ông trưởng thôn chuyên giải quyết các mâu thuẫn lớn nhỏ hay người nghệ sĩ với câu thoại ấn tượng ‘Xét một cách toàn diện’.
"Ông Trưởng thôn" qua đời sáng 9/4 tại nhà riêng, hưởng thọ 71 tuổi.
"Nói thật là tôi không có tướng làm diễn viên bởi chẳng được điểm nào về hình thức: mắt thì híp tịt, chiều cao chưa đến 1m60..., tóm lại là đi thi tuyển chắc cú là trượt đầu nước về hình thức, may mà gỡ lại ở năng khiếu", ông tâm sự.
Chiếc điếu cày kêu sòng sọc, rít một hơi rồi nhả khói khoan khoái, trông nghệ sĩ Văn Hiệp chẳng khác một lão nông vừa cày xong thửa ruộng. Sau tiếng cười khà khà, ông dốc bầu tâm sự về những chìm nổi của một đời nghệ sĩ.
Gánh hai hũ sành nút lá chuối khô, nghệ sĩ kĩu kịt nhịp bước trên phố với đôi guốc mộc, vận áo lụa xanh, chít khăn đỏ... rồi xô cửa số nhà 97 Mã Mây... Đó là một cảnh trong đoạn phim quảng cáo mà Văn Hiệp tham gia.
Có duyên với các vai hài nên Văn Hiệp khá đắt sô. Hiện nay, mặc dù đã nghỉ hưu, ông vẫn bận rộn hơn cả thời đi làm. Trước mỗi sô diễn ở các địa phương, ông thường phải ngồi xe đi các ngõ ngách để quảng cáo.
“Tôi không có lợi thế về hình thể, mắt bé tin hin không có thần, người thì nhỏ thó, lùn tịt, nên các đạo diễn rất ngại giao vai chính. Tuy nhiên, tôi luôn tâm niệm phải nghiên cứu kỹ để thể hiện nhân vật một cách có ấn tượng, buộc khán giả phải nhớ đến mình", Văn Hiệp tâm sự về nghề nghiệp của mình như thế.