![]() |
Diễn viên Văn Hiệp (phải). |
- Ông có thể tiết lộ một chút về vai diễn của mình?
- Tôi đóng vai Lý Thông đi tiếp thị rượu, xông vào nhà hàng, rồi bị đuổi chạy tán loạn... Gánh hai hũ không có rượu, nhưng với một ông già như tôi thì cường độ lao động như vậy là quá mệt. Chạy vào chạy ra đến hàng chục lần, oằn vai không phải vì đòn gánh mà vì công việc, còn mệt hơn cả đóng Gặp nhau cuối tuần.
- Ông nhớ nhất những nhân vật hài nào?
- Đó là trưởng thôn Đỗ Văn Hiệp trong Gặp nhau cuối tuần. Nhân vật này là người nhân hậu, trình độ hiểu biết kém một chút nhưng hết lòng vì thôn xóm. Rồi vai Bí thư chi bộ thôn trong Người thổi tù và hàng tổng...
- Diễn hài quen rồi, liệu ông có diễn được những vai bi?
- Nhiều chứ, nhất là trên sân khấu. Tôi chỉ vào một vai phụ trong Người nuốt nước bọt, thế mà đêm diễn nào cũng làm khán giả khóc.
- Ở tuổi ông, nên nghỉ ngơi để giữ sức khoẻ. Tại sao ông liên tục đi diễn thế?
- Nhu cầu cho bản thân tôi thì quá bình thường, mỗi ngày ăn uống chỉ độ mươi, mười lăm nghìn đồng, quần áo chả bao giờ mặc đồ mới. Các con cái đã trưởng thành, tôi có cháu nội, cháu ngoại cả rồi, nhưng vẫn phải tài trợ cho chúng. Mà tôi cũng chưa giàu tới mức không cần kiếm tiền. Vì thế, vẫn đi làm.
(Theo Thể Thao & Văn Hoá)