Vịnh nên thành thật với ân nhân
Anh nên gặp ân nhân của anh, trao đổi thẳng suy nghĩ của anh và sau đó là trao đổi với bố mẹ anh. Nhưng trước đó anh phải biết muốn gì và trao đổi mới mong có hướng đi.
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Anh nên gặp ân nhân của anh, trao đổi thẳng suy nghĩ của anh và sau đó là trao đổi với bố mẹ anh. Nhưng trước đó anh phải biết muốn gì và trao đổi mới mong có hướng đi.
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Bạn sẽ ra sao, Nga sẽ ra sao và Hương sẽ ra sao nếu bạn chọn người này mà không chọn người kia hoặc thậm chí không chọn người nào. Đừng để sau này phải ân hận đã làm lỡ cuộc đời của ai đó thì bạn sẽ mãi day dứt và không thể bình yên với hạnh phúc của mình. (Minh Lê)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Với Nga, anh bảo yêu tha thiết 3 năm trời? Yêu 3 năm mà gia đình anh không hề biết? Anh chưa bao giờ dẫn về ra mắt hay nói bóng gió gì cho bố mẹ anh? Hay trong anh là sự mâu thuẫn, tội lỗi, và anh không dám làm điều đó? (Kim Khoa)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Anh có nghĩ có được thành quả ngày hôm nay, sự tài giỏi như thế không phải chỉ riêng sự nỗ lực của anh, mồ hôi nước mắt của bố mẹ anh mà đó là tất cả sự lỗ lực của anh, cộng với mồ hôi nước mắt của Hương nữa.
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Con người sống cần nhất là sự chân thành. Một người trong sáng như Hương không đáng bị đối xử như vậy. Hương đã vì anh mà hy sinh quá nhiều! Anh không thấy mình quá bất công với cô ấy sao? (My Hanh)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Một người ăn ở hai lòng như Vịnh làm gì có tư cách để chọn lựa trong chuyện này, Vịnh là kẻ không biết trân trọng tình yêu thì làm gì xứng đáng để chọn lựa, chỉ có Hương và Nga mới có quyền quyết định nên yêu Vịnh hay không thôi. (Lan Tran)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Thực ra là vì anh quá tham lam, anh muốn có 2 người phụ nữ cùng một lúc. Nếu như gia đình không hối thúc anh về làm đám cưới có lẽ anh cứ âm thầm lợi dụng tình cảm của 2 người đó. Tôi nghĩ chưa chắc rằng anh đã thực sự yêu Nga. (Cao Thi Hoa)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Với Hương bạn đã có cả tình yêu và tình nghĩa rồi, phải chăng bạn đang cảm thấy “khốn nạn” vì bạn đang tham lam điều gì đó Nga có mà Hương còn thiếu, để bao biện bạn gọi Hương là ân nhân? (Luu Quang Chuong)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Nếu hai bạn không hạnh phúc, liệu gia đình hai bên có vui vẻ được không? Hóa ra, bạn định lấy Hương để trả nghĩa, nhưng rốt cuộc, không chỉ Nga, mà chính bạn và Hương đều đau đớn. Tôi tin Hương cũng không muốn lấy một người chồng mà trái tim anh ta dành cho người khác. (Dinh Hieu)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Nếu là tôi, ở trong hoàn cảnh của bạn, tôi sẽ lựa chọn người bạn thuở hàn vi, là ân nhân của gia đình suốt bao nhiêu năm nay! Còn cô gái ở Hà Nội? Chắc chắn, cô ấy cũng sẽ đau khổ rất nhiều, vì phải hy sinh tình yêu. Nhưng tôi nghĩ, cô ấy sẽ hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của bạn. (Linh Doan)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Chưa chắc gì Nga tốt với gia đình anh như thế và có thể làm những việc như Hương đã làm với gia đình anh. Là con người có ăn học tôi nghĩ anh biết là mình nên làm gì, chỉ vì anh đang cố gắng chạy trốn suy nghĩ đó thôi.
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Xã hội nhất là quê hương anh sẽ đánh giá và nhìn nhận anh thế nào khi anh là người “vong ơn bội nghĩa”? Anh sẽ sống trong sự dằn vặt vì mọi người sẽ không chấp anh, khi chính anh đã đánh mất đi giá trị nhân văn vì sự ích kỷ cho một tình yêu nhỏ bé. (Ngo Long)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Nếu anh quyết định đến với Nga, anh nên tâm sự mọi chuyện với cô ấy để tìm được sự thông cảm. Cách hành xử của Nga qua câu chuyện của anh cũng sẽ là một cách để anh nhìn thấy được sự nhân hậu, độ lượng và khéo léo của cô ấy. (Thuan)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Vì chính niềm tin và tình yêu mà Hương đã dành cho bạn và chính gia đình bạn. Vì chính gia đình và người thân của bạn, họ đã hy vọng vào bạn và cuộc hôn nhân này quá nhiều. (Trịnh Xuân Huê)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Mong rằng sau đó bạn hãy một lần thẳng thắn, hãy sớm có một cuộc chia tay nhẹ được chút nào thì tốt chút ấy cho người phụ nữ đã vì bạn. Dù cái đầu đề bạn tự chửi mình nhưng trong nội dung thì thật sự tôi thấy bạn vẫn chưa thật sự thật lòng lắm. (Vượng Vũ)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Đối với anh, Hướng chỉ là em gái, không hơn. Nếu lấy cô ấy, anh sẽ không thể yêu cô ấy như đã yêu Nga. Làm sao có thể có hạnh phúc gia đình khi hôn nhân gần như là điều cưỡng ép và hình bóng người yêu cũ sẽ luôn đi theo anh đến cuối cuộc đời? (Pham Ha Linh)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Bạn phải để cho bạn có thời gian lùi xa cả Nga và Hương. Hãy đi đâu đó một thời gian, khoảng 1-2 năm chẳng hạn. Và quan trọng là hạn chế liên lạc với Nga. Cái đó để bạn kiểm chứng về tình cảm thực sự của mình. (Mai Anh)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Và dành nhiều thời gian để bù đắp cho cô ấy, không bỏ rơi cô ấy lúc này dù có bị xa lánh hay là xua đuổi. Hãy đối xử với cô ấy như một người em gái, để cô ấy hiểu được anh không bao giờ quên ơn những việc cô đã làm cho anh, nhưng tình cảm phải có rung động, yêu thương thì mới bền vững.
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Vịnh đang cân nhắc giữa hai người con gái. Theo tôi, như vậy là chưa hết vấn đề. Điều mà anh nên cân nhắc phải là nếu anh quyết định chọn người này bao nhiêu người sẽ hạnh phúc, bao nhiêu người sẽ đau khổ. (Nguyen Cuong)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
Anh đừng nghĩ là anh mang ơn chị Hương. Không nên đặt ân nghĩa ở đây. Anh xem những điều chị ấy làm như là một ân nghĩa, mà không nhìn đến phương diện tình cảm của chị. Chị ấy làm những việc này đều xuất phát từ tình yêu đối với anh, yêu hết lòng, có bao nhiêu tình yêu đều dốc hết cho anh. (Phạm Ngọc Hùng)
> Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?