From: ongtroi con
Sent: Monday, May 31, 2010 12:31 PM
Chào anh Vịnh,
Sau khi đọc bài của anh và cũng như những comment của các bạn đọc tôi cũng muốn nói vài điều để anh có thể giải tỏa lúc này.
Tôi thực sự thấy anh đang rối vì giữa người mình yêu và người ân nhân giúp mình trong suốt thời gian qua. Và chuyện khó xử này chủ yếu là do anh mà ra. Anh không dứt khoát và nếu nói nặng hơn là anh cũng muốn lợi dụng ân nhân nhưng không lường hết là sẽ có ngày hôm nay. Nhưng dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi tôi chỉ có vài lời khuyên anh như thế nầy:
Anh nên gặp ân nhân của anh, trao đổi thẳng suy nghĩ của anh và sau đó là trao đổi với bố mẹ anh. Nhưng trước đó anh phải biết muốn gì và trao đổi mới mong có hướng đi.
Sau khi có câu trả lời là anh đang muốn gì thì tôi nghĩ anh sẽ có câu trả lời chọn ai, bỏ ai. Cả hai người con gái ấy đều không có tội gì, chúng ta là đàn ông thì nếu không mang lại hạnh phúc cho họ thì thôi chứ đừng nên gieo đau khổ. Có thể quyết định của anh làm người này đau khổ nhưng chỉ là một lúc khi thấy hụt hẫng, nhưng hãy nghĩ về lâu dài thì sẽ là cái tội lớn và sau này anh sẽ phải ân hận mãi.
Hãy bình tâm và suy xét nhé anh Vịnh.