From: nguyen mai anh
Sent: Monday, May 24, 2010 12:18 AM
Gửi Vịnh,
Tôi chắc là tôi lớn tuổi hơn bạn. Tôi đọc bài viết của bạn là do vợ tôi hỏi tôi tình huống ấy. Khi nghe vợ tôi kể, tôi mới đọc bài viết này vì thật ra tôi không hay thường xuyên xem các mục Tâm sự.
Bằng kinh nghiệm của một người đàn ông đã lập gia đình gần 20 năm, có một công việc và cuộc sống ổn định, tôi có đôi điều muốn nói với bạn theo quan điểm của tôi.
1. Tôi nhận thấy bạn và Hương đã có một tình bạn trên mức bình thường, gắn bó suốt mấy chục năm. Và mặc nhiên hai bạn đã coi nhau như vợ chồng. Hai bạn là một dạng "bạn thanh mai trúc mã" từ nhỏ.
2. Suốt cả quãng thời gian dài, bạn chưa từng thấy khó chịu với Hương vì sự khác biệt hay vì cá tính riêng. Tôi dám chắc nếu không có Nga thì bạn sẽ vẫn hết sức hài lòng với Huơng.
3. Bạn đã ở thế giống như một người đàn ông phụ bạc vợ mình, dù cô ấy chưa bao giờ là vợ.
4. Có thể bạn sẽ thấy Nga hấp dẫn hơn vì cô ấy không phải là người lớn lên cùng bạn, có nhiều điều về cô ấy mà bạn chưa biết, chưa hiểu rõ, đây cũng là một lợi thế để dẫn đến rung động.
5. Nếu bạn thực sự muốn kết hôn với Nga thì không phải là không có cách giải quyết êm thấm. Với một tính cách như Hương thì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ hiểu. Nhưng dù thế nào thì bạn cũng đã mắc nợ tình cảm với Hương và mắc nợ 6 năm dài tuổi trẻ của cô ấy. Tất cả là vì bạn cũng đã coi cô ấy như các cụ vẫn gọi là người của mình.
6. Tuy nhiên, nếu bây giờ bạn vội vã kết hôn với Nga thì tôi thấy đó là sự hết sức thiếu công bằng và sáng suốt cho cả ba người. Cho cả bạn, Nga, và Hương. Bạn đã nói cho Nga biết về Hương chưa? Nói cho Nga biết về những tháng năm ngọt bùi, êm đềm chia sẻ với Hương chưa? Nói về việc bạn chấp nhận sự hy sinh của Hương khi ở lại quê nhà trông nom cha mẹ bạn để bạn có cơ hội gặp Nga chưa? Lúc đó Nga sẽ nói gì? Và bạn nên cho chính bản thân bạn một cơ hội.
Vì theo tôi, chưa hẳn bạn đã yêu Nga hơn Hương đâu. Tình yêu không đơn giản là sự say mê. Nó gồm nhiều điều lắm. Vì bạn luôn biết chắc bạn có Hương nên rất có thể mất đi sự nhận biết khách quan về Hương và không thấy hết được sự hấp dẫn của cô ấy. Bạn phải để cho bạn có thời gian lùi xa cả Nga và Hương. Hãy đi đâu đó một thời gian, khoảng 1-2 năm chẳng hạn. Và quan trọng là hạn chế liên lạc với Nga. Cái đó để bạn kiểm chứng thêm về tình cảm thực sự của mình.
Vì như tôi nghĩ, bạn và Hương đã có cả thời gian dài hiểu biết về nhau, sự cảm thông, chia sẻ, sự đồng điệu, sự tương đồng về gia đình cũng như bản thân hai bạn. Người xưa có câu cuộc hôn nhân hạnh phúc là cuộc hôn nhân của hai người giống nhau. Còn với Nga thì tôi chắc rằng cô ấy không thể hiểu và có nhiều thời gian thử thách như với Hương. Nếu bạn vội vã đi tới hôn nhân với một trong hai người, tôi đều thấy tiếc cho bạn. Hãy cho chính mình một cơ hội Vịnh ạ.
Còn nếu là quan điểm của cá nhân tôi, nếu tôi là bạn, tôi sẽ gắn bó đời mình với người tôi hiểu rõ và cũng hiểu rõ tôi. Người mà tôi không có gì phải giấu diếm, người mà tôi được sống thật là mình. Tôi cảm thấy an tâm với người đó. Những gì si mê rồi sẽ qua đi theo năm tháng. Mà sẽ qua đi khá nhanh thôi. Hãy chọn cho mình một người tốt mà kết hôn, đó là cơ hội may mắn đấy.
Tôi cũng xin lưu ý bạn là đôi khi ta nhâm lẫn sự si mê và tình yêu. Tình yêu chưa chắc đã đốt nóng ta bằng si mê nhưng nó sẽ theo ta suốt cuộc đời dưới vẻ bình lặng và êm đềm. Đôi khi tình yêu nó bình lặng đến nỗi nếu ta vô tâm thì sẽ không nhận ra. Tôi thật sự khuyên bạn hãy tự cho mình một cơ hội để nhìn thấy mặt trái của mình, của Nga. Hãy cho bản thân một cơ hội xa cách để tìm ra đâu là tình yêu đích thực của bạn. Và biết đâu một nửa của bạn chẳng phải là ai trong số hai cô gái đó?
Chúc bạn mọi việc tốt lành.
M.A.