Hà NộiKhông có tên nhưng hàng thịt xiên nướng nằm trong ngõ đối diện nhà thờ Hàm Long hút khách nhờ rẻ và tiếng tăm.
Hà NộiQuán chè thập cẩm truyền thống mở cửa từ khoảng năm 1976. Ly chè đỗ đen, đỗ xanh chỉ 10.000 đồng, không tăng giá từ 2007 đến nay.
Hà NộiBánh đúc nóng gồm bột gạo, thịt băm xào mộc nhĩ, hành phi, mắm ngọt, giá từ 20.000 đồng. Khách vừa xuýt xoa, vừa ăn trong tiết trời lạnh.
Hà NộiỐc sốt trứng muối được lòng thực khách nhờ hương vị béo ngậy vừa phải, ăn kèm với bánh mì nóng giòn.
Hà NộiChè khúc bạch, chè sen hay hoa quả dầm... là những món thanh mát, được nhiều thực khách yêu thích vào những ngày thời tiết oi nóng.
Nữ du khách Thái Lan đặt mục tiêu tăng 0,5 kg sau khi thưởng thức hết 8 món trên đường chạy Kilorun, nhưng cuối cùng cô tăng tới 1,4 kg.
Các hàng trên phố Quang Trung, Hòa Mã hay ngõ Hồng Phúc là những địa chỉ không thể bỏ qua của thực khách mê bún riêu ở thủ đô.
Nhiều cửa hàng ở Hà Nội tăng thêm lượng bún, chả, pha nước chấm để không quá mùi cho phù hợp với khách nước ngoài.
Sau khi thưởng thức món chả cá lăng ăn kèm bún, khách được mời cháo, thạch dừa miễn phí nếu tới vào buổi trưa.
Chỉ mang theo ít tiền, bạn vẫn có nhiều lựa chọn phong phú và ngon lành cho bữa ăn sáng hoặc xế như xôi, cháo, bánh mì, bánh giò.
Thực khách phải len lỏi qua lối đi chật hẹp của ngõ chợ Đồng Xuân để vào gian hàng bé xíu.
Hơn 20 năm qua, gia đình chị Mùi bán hàng ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng vẫn giữ được lượng khách ổn định.
Không có biển hiệu tên quán, món ăn nhưng miến lươn trên phố Nguyễn Chế Nghĩa vẫn hút khách nhiều năm nay.
Tới Hà Nội dù hai ngày ngắn ngủi cũng đủ cho thực khách thưởng thức các món như phở bò, bún chả, xôi thập cẩm, cà phê trứng, kem caramen...
Chè Mười Sáu, Bốn mùa hay xôi chè Bà Thìn là các quán phục vụ những món chè truyền thống nổi tiếng hàng chục năm nay.
Nằm trên đường Lương Ngọc Quyến, Hà Nội, hàng bánh bao thực chất chỉ là quầy di động ở vỉa hè, bán mỗi chiếc giá 40.000 đồng.
Cháo sườn Hàng Bồ hay cô Là ở Lý Quốc Sư là những địa chỉ quen thuộc với người dân thủ đô suốt nhiều năm qua.
Thực khách hiếu kỳ sẽ khó lòng bỏ qua món sứa đỏ ăn với đậu phụ, cùi dừa và rau thơm ở phố cổ Hà Nội.
Dưới đây là một số gợi ý dành cho thực khách vào những ngày đầu của mùa đông.
Giải khát với cốc bia hơi, thưởng thức bún chả hay nhâm nhi cocktail trong quán bar ven hồ là những trải nghiệm trang Saveur giới thiệu tới độc giả.