Giọng ca hải ngoại khẳng định dù được trả nhiều tiền anh cũng không hát trong chương trình yêu cầu ca sĩ nhép môi. Jimmii Nguyễn coi đó là hành động bảo vệ tên tuổi.
Ngọc Phạm, Lê Hiếu, Randy, Lều Phương Anh, Khang Việt và Kyo York sẽ thay nam ca sĩ hải ngoại hát tình khúc do anh sáng tác.
Sau 15 năm ca hát với 11 album được thực hiện ở hải ngoại, lần đầu tiên tác giả của “Tình xưa nghĩa cũ” cho ra đời một album mang phong cách pop - rock ở Việt Nam.
Năm 1996, ca sĩ Việt kiều Jimmii Nguyễn trở về biểu diễn tại quê hương. Nhiều khán giả đón nhận anh như ngọn gió mát lành, cũng có người tỏ ra dị ứng bởi phong cách lạ lẫm ấy. Rồi Jimmii lùi xa sân khấu ngẫm sự đời, để sau 10 năm, anh quyết lột xác trở lại làng âm nhạc.
Trở về quê hương biểu diễn đã hơn 10 năm, Jimmii Nguyễn vẫn chưa ra mắt sản phẩm âm nhạc nào. Bởi thế, nam ca sĩ này vẫn cho rằng mình chưa hoàn thành sự nghiệp như mong muốn. Chính sự nghiệp đã khiến người đàn ông đầy cảm xúc đành gác lại chuyện yêu đương.
Là một trong số ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn từ rất sớm, nhưng sau 10 năm, Jimmii Nguyễn mới ra album đầu tiên tại VN. Khoảng thời gian "thai nghén" cho một album sở dĩ kéo dài như vậy là vì bị chi phối bởi những "nguyên tắc nghệ thuật chân chính", như lời anh bộc bạch.
"Theo tôi thì tình yêu là sư phụ của thời tiết. Có bao giờ nắng, mưa hay nóng, lạnh mãi được đâu, nhất là thời tiết ở VN thì hay có những cơn mưa bất chợt. Tình yêu cũng giống như vậy", ca sĩ Jimmii Nguyễn bộc bạch.
"Người đàn ông mà phải dùng đến vũ lực đối với phụ nữ thì rất hèn. Bên cạnh đó, tôi sống ở một nước mà đến con chó, con mèo bị kẹt trong ống nước người ta còn huy động cả thành phố "giải cứu" thì làm sao có thể bỏ qua cho những hành vi bạo hành với phụ nữ", Jimmii Nguyễn tâm sự trước thông tin anh từng dùng vũ lực với người yêu cũ.
"Tôi không dám tự xếp nhạc của mình vào loại nào cả, chỉ thấy rằng nếu viết nhạc ra mà có người nghe là tốt rồi. Tuy vậy, tôi luôn ao ước được viết nhạc sến nhưng vẫn chưa tài nào viết được. Có lẽ tôi chưa đủ khả năng, chưa đủ cái chất gần dân hoặc đi sâu vào lòng người", Jimmii Nguyễn tâm sự.
Những ngày cận Tết, Elvis Phương tất bật cho các "sô" tại TP HCM: Nhịp cầu âm nhạc, mừng sinh nhật riêng bằng 2 đêm diễn tại M&Tôi... Anh cùng các đồng nghiệp như Đức Huy, Duy Quang, Jimmii Nguyễn hy vọng vào một mùa xuân vui vẻ.
Đã hai lần tổn thương vì yêu, nhưng tôi không thể cấm con tim không được yêu. Ở độ tuổi của tôi không còn nhiều chỗ cho tình yêu lãng mạn. Tôi đang quan tâm đến cô học trò nhỏ có phong cách thẳng thắn và chân thật. Hy vọng tôi sẽ không phải đau khổ vì yêu thêm lần nữa.
"Chắc chắn trong tương lai Nguyễn sẽ về VN, vì không nơi nào bằng quê hương mình. Bằng chứng là hiện tại, Nguyễn được các bạn khắp nơi trong nước thương yêu. Còn những chương trình lớn ở hải ngoại, Nguyễn không có thời gian, vì tất cả đều dành ở VN hết rồi", Jimmii Nguyễn nói về ước mơ của anh.
"Bất cứ điều gì xảy ra cũng khiến tôi có cảm xúc. Khi gặp trời mưa, gặp đứa bé ngoài đường bán vé số hay bà cụ già oằn lưng với đôi quang gánh bán hàng... tim tôi đều thắt lại và nghĩ rằng mình cần phải làm một điều gì đó", ca sĩ tâm sự.
Trở về quê hương lần này, anh rất hào hứng vì đã nhận được giấy phép biểu diễn và phát hành băng đĩa tại Việt Nam. Jimmii Nguyễn tâm sự, anh không muốn chậm trễ dù chỉ một giây thời gian ở Việt Nam để được thực hiện liveshow mơ ước. Anh đã có cuộc trò chuyện với VnExpress.