- Phong cách Jimmii Nguyễn là một phong cách riêng hoàn toàn so với các ca sĩ ở Việt Nam ở trong nước cũng như là ở hải ngoại. Với xu thế hiện nay, xin hỏi phong cách riêng đó có gì thay đổi không? (Tiến Dũng, 18 tuổi,Tiendungttnn@yahoo.Com)
- Xin chào tất cả các bạn. Xưa nay Nguyễn cũng vẫn thế. Chỉ mong rằng đó là một phong cách mộc mạc mà thôi. Có thể vì thế mà được các bạn quan tâm, chứ theo Nguyễn thấy thì mình cũng chẳng có phong cách gì cả.
- Em có một thắc mắc là anh đã lập gia đình chưa?Một số người nói anh có rồi một số người khác lại bảo không. Nhân dịp này anh có thể cho em biết được không? (Floral, 18 tuổi, Mandyhong7@yahoo.Com).
- Câu trả lời chính xác nhất và ngắn nhất của anh là "Chưa".
- Anh có bao giờ thất tình không?Nếu không thì tại sao anh hát những bài thất tình hay quá trời dzậy ? (Duong Tuey Trinh, 18 tuổi, Angiela_09@yahoo.Com)
- Chắc chắn là phải có rồi. Có thể vì hầu hết đều xuất phát từ tâm tư của Nguyễn, vì thế mà khi thể hiện những ca khúc này, Nguyễn mang vào đó tất cả tình cảm.
- Anh cứ luôn sáng tác bằng nỗi đau của mình. Nếu sống một cuộc sống bình an thì anh làm nghệ thuật thế nào? (Thuhuong, 22 tuổi, Th87@yahoo.com).
- Thực sự thì không chỉ bằng những nỗi đau chính mình, mà còn bằng cả những nỗi đau của người khác và sau này sẽ là những niềm vui, tại sao không?
- Mình muốn hỏi Nguyễn năm nay bao nhiêu tuổi? Lần về Việt Nam này của Nguyễn rất lâu phải chăng vì ở Việt Nam có nhiều cơ hội đi hát để kiếm tiền hơn? (Huu Thuy Nguyen, 18 tuổi, Nguyenthutrangvov@yahoo.Com)
- Không phải. Nghệ thuật và văn hóa không phụ thuộc vào vật chất, dù rằng vật chất cũng là điều cần thiết. Nguyễn về đây không phải vì vật chất, mà là vì nguồn gốc văn hóa của Việt Nam. Cái gia tài thiêng liêng ấy mà cha ông để lại, Nguyễn luôn giữ gìn và ghi nhớ.
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất ở VN của anh là gì? (Hoa, 14 tuổi, Hà Nội).
- Đó là khi lần đầu tiên trở về Việt Nam để diễn trong chương trình Tuổi 20 và những tình khúc của Jimmii Nguyễn 8 năm trước đây. Lúc ấy, cũng như bây giờ, khán giả Hà Nội luôn luôn là một ấn tượng trong lòng Nguyễn.
- Nhiều ca sĩ VN thích sang hải ngoại biểu diễn. Vậy sao anh đang thành công ở hải ngoại lại thích về VN biểu diễn? (Sonha, 15 tuổi, HN)
- Như Nguyễn nói, Nguyễn muốn trở về quê hương bởi quê hương là cội nguồn. Vì thế phải chọn một trong hai. Và Nguyễn đã chọn trở về quê hương, bởi không thể sáng tác về đất Mẹ bằng trí tưởng tượng ở xứ người.
- Anh có thể kể đôi chút về mối tình đầu của mình (Jimmii Fan, 14 tuổi, New zealand).
- Mối tình đầu của Nguyễn rất đẹp vì thế luôn luôn ảnh hưởng đến âm nhạc của Nguyễn cho tới bây giờ. Người đã đến và Thượng đế đã lấy người đi, còn mình tôi ở lại...
- Anh ơi! Em đợi ngày ra CD của anh sao mà lâu quá. Tháng này đến tháng nọ mà vẫn không thấy. Hic hic. Vì sao vậy anh? Anh trả lời em với. Và anh có thể cho em biết được ngày chính xác ra CD được không hả anh? Yêu anh nhất hành tinh (Chu Thanh Tuấn, 21 tuổi, Lương định Của _ Đống Đa _ Hà Nội)
- Chào người duy nhất yêu anh nhất hành tinh. Anh đang cố gắng phát hành CD mới nhất ở Việt Nam. Đúng ra đã phát hành vào hè này, nhưng có một vài trục trặc nên CD chưa ra kịp thời hạn. Mong rằng có thể mùa xuân năm sau bạn sẽ nghe giọng hát trong CD mới nhất của Nguyễn. Cảm ơn bạn.
- Em rất hâm mộ anh. Bao giờ anh nghĩ tới chuyện làm một "live show" thật hoành tráng tại Việt Nam? (Hoanvq, 27 tuổi, Hà Nội).
- Nguyễn đang dự tính nếu không có gì thay đổi thì chương trình live show và CD phát hành vào đầu mùa xuân năm sau. Chương trình live show đúng ra sẽ tổ chức vào đầu tháng 10 này nhưng vì sự cố CD nên phải rời tới đầu năm sau. Cảm ơn bạn đã quan tâm.
- Có một bài báo nói rằng, hai đêm anh hát tại Nhà hát Tuổi Trẻ trước đây, anh đều khóc khi nhắc đến kỷ niệm về người em gái. Nếu là cảm xúc thật sự thì em nghĩ chỉ khóc được một lần thôi chứ ạ? (Vinhtran, 22 tuổi, Tran Hung Đao)
- Đấy là em nghĩ. Còn anh, mỗi khi anh thấy một đứa bé đi dạo bán vé số, không cần thiết là em gái của anh, anh vẫn khóc như thường. Đứa bé không được may mắn, và em gái của anh dù có tất cả cũng không được may mắn như vậy.
- Em được biết anh đang có một FC chính thức ở Hà Nội. Em muốn tham gia thì phải làm thế nào? (Thu, 20 tuổi, Hanoi).
- Anh đang chuẩn bị thôi. Khi nào chính thức thành lập thì anh sẽ nhờ Ngoisao.net thông báo tới mọi người. Lúc đó, rất hân hạnh mời em tham gia.
- Nhạc của anh nghe một bài thì rất tuyệt, nhưng nghe hẳn một CD khoảng 10 bài thì hơi "oải". Trong CD mới anh sẽ biên tập thế nào để nó thật phong phú? (Thanhdung, 25 tuổi, TP HCM)
- Đó là điều trăn trở nhất của anh, vì tất cả những album mà các bạn đang có đều là đĩa lậu gom góp lại khắp nơi. Vì thế những bài hát trong những album ấy không liên quan gì tới nhau cả. Mong rằng trong tương lai, khi Nguyễn được phát hành album tại Việt Nam thì tình trạng đó sẽ được khắc phục.
- Em rất hâm mộ anh, được nghe giọng hát anh từ rất lâu, và nghe rất nhiều. Xin hỏi anh về nước và trình diễn bao lâu nữa. Anh thường biểu diễn ở địa điểm nào? Em rất muốn được nghe trực tiếp giọng hát của anh mà vẫn chưa thực hiện được. (Nguyen Van Mung, 26 tuổi, 24/ Pham viet Chanh, BT)
- Anh dự tính về nước nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Anh đang chuẩn bị 1 chương trình liveshow mà ở đó các bạn được vào xem miễn phí. Vì thế, Nguyễn còn phải năng động hơn nữa mới có thể thuyết phục các nhà tài trợ ủng hộ cho chương trình hoành tráng này. Hiện tại Nguyễn đang hát ở Hồ Gươm Xanh, Hà Nội. Trong TP HCM, Nguyễn thường hát ở SVĐ Lan Anh mỗi tháng.
- Chào anh. Anh thế nào? Bài hát đầu tiên để tôi biết anh là "Nhớ về em". Từ đâu mà anh có nguồn cảm hứng để viết bài hát này? (Oji, 27 tuổi, Tuy Hoà, Phú Yên).
- Xin chào bạn, cảm ơn bạn Nguyễn vẫn khoẻ, đang ở Hà Nội chờ đón một mùa thu... Bài hát "Nhớ về em" được viết để tặng người bạn gái đã mất của mình. Rất là khó khăn khi trình bày bài hát này vì mỗi khi hát là mình lại nhớ đến người ấy...
- Trong tương lai anh có dự định về định cư ở Việt Nam hay không? Tại Mỹ tôi thấy anh rất ít lui tới biễu diễn ở những show ca nhạc lớn như Thúy Nga Paris By Night. Anh có thể cho tôi biết lý do tại sao như vậy hay không ? (Doantuminhky, 18 tuổi, Tuantransteven@yahoo.Com).
- Chắc chắn trong tương lai Nguyễn sẽ về VN, vì không nơi nào bằng quê hương mình. Bằng chứng là hiện tại, Nguyễn đang được các bạn khắp nơi trong nước thương yêu. Còn những chương trình lớn ở hải ngoại, Nguyễn không có thời gian, vì tất cả thời gian đều dành ở VN hết rồi.
- Em nghe nói anh từng yêu người mẫu Hồng Hà. Hai người rất đẹp đôi, vậy sao lại chia tay. Hình như cô ấy vẫn còn rất yêu anh? (Hoan, 28 tuổi, TP HCM)
- Hồng Hà là một cô gái rất dễ thương, chỉ vì lý tưởng của cả hai chưa phù hợp với nhau vào lúc này mà thôi. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi nhau.
- Mái tóc của anh hôm nay rất ấn tượng. Anh mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị mái tóc đó cho cuộc phỏng vấn trực tuyến này? (Hoan, 28 tuổi, TP HCM)
- Cảm ơn bạn, thế mà tôi đã bị chê rồi đó, cũng vì mái tóc hơi bị vàng do sự cố. Nhưng Nguyễn cảm ơn bạn vì bạn đã làm Nguyễn thoải mái hơn một chút.
- Anh Jimmii ơi! Anh nghĩ gì về chị Diệp Tố Thu người luôn bên anh trong hơn 10 năm qua!? (Vũ Fansclub Hà Nội, 21 tuổi).
- Diệp Tố Thu là một cô gái tôi rất trân trọng và yêu quý. Những gì Nguyễn có được ngày hôm nay phải thành thật mà nói cũng nhờ Thu rất nhiều. Nhân dịp này, Nguyễn cũng muốn gửi lời cảm tạ đến Diệp Tố Thu.
- Chào anh. Tôi biết rằng khi ai đó viết bằng cảm xúc của chính mình, thì trên tất cả người đó phải đối diện với nỗi đau của bản thân. Làm thế nào anh vượt qua sự mất mát khi cứ phải nhìn lại hoài như thế? (Oji, 27 tuổi, Tuy hòa, Phú yên)
- Chào bạn. Cám ơn bạn đã biết được cảm xúc của Nguyễn qua những bài hát. Thực sự khi bất cứ ai khi nghĩ về nỗi đau cũng sẽ thấy xót xa. Thế nhưng Nguyễn được may mắn khi nghĩ về quá khứ lại được những người như các bạn chia sẻ. Đó là lý do để Nguyễn vượt qua tất cả mất mát.
- Anh từng có mối tình nào với một cô gái bình thường chưa? Không phải người mẫu, diễn viên và không phải sắc nước hương trời nữa? (Minh, 27 tuổi, Nha Trang)
- Rất khao khát và rất mong tìm được một cô gái bình thường hiểu được rằng Nguyễn là một người nghệ sĩ. Nếu được thế, thì tại sao không?
- Chào anh Jimmii. Em rất thích và thường hát các ca khúc của anh. Tuy nhiên, có một điều em rất không hài lòng là khi anh nói anh hát không hay lắm, mong quý vị bỏ qua khi anh diễn tại nhà hát TP HCM. Anh có nghĩ là mình khiêm tốn quá đến mức khách sáo không? (Nguyen Bao, 24 tuổi, 270/8 Ly thuong Kiet)
- Thực sự hôm đó hát không hay thật vì Nguyễn bị cảm. Nguyễn không nghĩ là sẽ hát được thế nhưng khi gặp mấy nghìn fan cổ vũ ủng hộ thì Nguyễn đã vượt qua hết tất cả và trao hết cho các bạn. Nguyễn rất cám ơn bạn đã để ý và ủng hộ. Bạn đã cho Nguyễn một niềm tin vô bờ bến!
- Anh Jim à, em đã nghe âm nhạc của anh từ rất lâu rồi, giai điệu thật hay, ca từ ý nghĩa. Em biết rằng CD mới này chỉ được phát hành 4 bài, mà theo như các nguồn tin thì các ca khúc đó rất hay và không có tư tưởng gì xấu cả trong khi một số ca khúc VN hoàn toàn vô vị và không có ý nghĩa gì cả. Anh phản ứng vói việc này ra sao, và làm sao để tất cả các nhạc phẩm hay của anh đều tới được với người hâm mộ? (Minhtuantran, 21 tuổi, Vinh Phuc)
- Cảm ơn lời khen của bạn. Nguyễn nghĩ sớm muộn gì thì tất cả những ca khúc này đều đến được với các bạn mà thôi, vì các bạn chính là nguồn sống của những ca khúc của Nguyễn. Sớm hay muộn thôi các bạn nhé. Rất mong các bạn kiên nhẫn.
- Em nghe nói anh đang ốm, vậy mà buổi online trả lời trực tuyến hôm nay vẫn không hoãn lại. Tình yêu khán giả của anh thật lớn, phải chăng tình yêu của mọi người làm anh bớt mệt? (Phạm Thanh Lương, 21 tuổi, 16a Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, HN).
- Vâng, đúng như thế! Có nhiều lúc trong suốt 13 năm trên con đường làm nghệ thuật Nguyễn muốn dừng chân vì thấy không đủ nghị lực thế nhưng với niềm tin yêu của các bạn, cho đến bây giờ Nguyễn không còn thấy mệt mỏi nữa. Chỉ có đôi lúc cảm thấy buồn vì chưa đáp ứng được những yêu cầu và mong mỏi của các bạn.
- Anh nghĩ sao nếu tôi nói: càng nghe anh hát tôi càng thấy khó vượt qua những khúc mắc của chính mình! Vậy nhạc của anh có quá "nguy hiểm" không? (Oji, 27 tuổi, Tuy hòa, Phú yên)
- Thực sự khi viết nhạc, Nguyễn chỉ mong rằng những tâm tư của mình được bày tỏ, và nếu như những ca khúc đó có ảnh hưởng đến các bạn, làm cho các bạn không vượt qua được chính mình, thì Nguyễn không biết nói gì hơn là một lời xin lỗi. Âm nhạc nói chung là một sự xoa dịu, mà nếu không xoa dịu được, ngược lại còn làm xấu hơn thì theo Nguyễn... hãy tắt luôn, và tìm tới một loại nhạc khác. Nhưng Nguyễn cũng rất mong bạn sẽ sớm vượt qua được chính bạn, và thưởng thức âm nhạc của Nguyễn với một tâm hồn bình yên. Vì khi bạn không được bình yên, thì Nguyễn có bình yên đâu.
- Em biết là anh rất yêu người bạn gái cũ nhưng chị ấy đã mất. Nếu bây giờ anh gặp một cô gái có ngoại hình giống chị ấy thì anh có yêu cô ấy không? (Mai, 18 tuổi, Ha Noi).
- Nguyễn đã gặp rất nhiều cô có ngoại hình thậm chí đẹp hơn nhiều, nhưng ông bà chúng ta thường nói: "cái nết đánh chết cái đẹp". Đối với anh ngoại hình chẳng là gì cả mà đạo đức và một trái tim nhân hậu mới là điều hấp dẫn anh nhất. Với cô gái như vậy, anh sẽ đứng xếp hàng (nhưng nhớ cho là anh sẽ đứng đầu đấy!).
- Nghe nói anh có một người yêu ở Hà Nội phải không? Hôm nọ lên New century nghe anh hát, em thấy anh đi với một người con gái. Có phải là người yêu anh không vậy? (Lọ Lem, 24 tuổi, Hà Nội)
- Cám ơn bạn quan tâm. Hôm ấy có nhiều bạn gái đi cùng Nguyễn, và Nguyễn không biết là bạn nhắc đến ai. Nhưng Nguyễn có thể chắc chắn một điều, hiện tại Nguyễn vẫn "phòng không".
- Ở bên Mỹ anh từng tham gia giải thưởng âm nhạc nào chưa? (Tran Thu Huong, 27 tuổi, Gia Lam, Ha Noi)
- Bên Mỹ, Nguyễn từng được vào danh sách đề cử giải Grammy năm 1993, 1995.
- Dạo này, em cảm thấy giọng hát của anh có vẻ yếu hơn lúc trước? Anh có định sẽ thay đổi một phong cách nhạc khác hay không? (Huongld, 24 tuổi, Hà Nội).
- Có lúc đưa bố mẹ vào vũ trường thì bố mẹ anh lại bảo rằng âm thanh lớn vỡ cả tai. Thế nhưng vẫn có nhiều bạn chê âm thanh chưa đủ đô. Nguyễn nghĩ tuỳ thuộc vào người nghe nữa. Hiện tại, bây giờ chất giọng của Nguyễn đang trong tình trạng rất tốt và tinh thần rất hưng phấn vì được hát trên quê hương. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn và Nguyễn sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng bạn.
- Anh có website chính thức nào của mình để mọi người hâm mộ có thể luôn biết thông tin về anh không? (Nguyễn Long, 24 tuổi, Hà nội)
Bạn vào theo địa chỉ: http://www.jimmiinguyen.com. Hiện tại web còn nâng cấp, sẽ đưa lên lại vào khoảng đầu tháng 10.
- Là người luôn theo dõi những bước đi của anh trên con đường nghệ thuật, em luôn mong cho một chương trình ca nhạc của riêng anh tại Hải Phòng. Vậy anh đã có kế hoạch cho chương trình này chưa? Website của anh khi nào hoạt động vậy? Men Thuong, Huong Lan MC Hoang Gia Disco (Huong Lan, 25 tuổi, Hai Phong)
- Website sẽ bắt đầu vào tháng 10/2004 vì hiện tại Nguyễn đang cho nâng cấp. Bạn có thể vào địa chỉ www.jimmiinguyen.com. Chủ nhật này Nguyễn có mặt tại Biển gọi - Hải Phòng để giao lưu. Mong sẽ được gặp anh ở đấy.
- Em nghe nói anh hay hát nhép, có đúng vậy không?(Nguyen Lan Huong, 22 tuổi, Hanoi)
- Đấy là em nghe nói thôi. Thật ra, anh luôn luôn hát với band nhạc của mình. Vì từ trước đến nay khi anh bước chân vào nghệ thuật, quan điểm của anh là phải hát thật mà hát thật vẫn chưa đủ, phải hát với cả tấm lòng cơ. Vì thế, từ "hát nhép" không có trong từ điển của anh.
- Em được biết 13 năm anh làm về nghệ thuật. Chắc nhiều lúc anh thấy mệt mỏi chứ. Điều gì đã giúp anh đi tiếp? (Nguyễn Tiến Đại, 20 tuổi, Hà Nội)
- Sự tồn tại. Chính sự tồn tại đã giúp Nguyễn đi tiếp. Trong suốt 13 năm, Nguyễn không được nhiều cơ hội như các bạn đồng nghiệp trong nước. Truyền hình, Đài phát thanh chương trình Làn Sóng Xanh, top ten... Nguyễn chưa được tham gia, thậm chí băng từ cũng chưa được phát hành. Thế nhưng, Nguyễn cũng được các bạn cho Nguyễn cái gọi là "sự tồn tại". Cũng chính sự tồn tại ấy là do các bạn đã cho Nguyễn. Không biết nếu không có các bạn, Nguyễn sẽ ra sao?? Trong tận trái tim, Nguyễn xin cảm tạ các bạn.
- Nghe nói anh có người yêu làm ở VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Thực hư chuyện này ra sao? Chúc anh hát ngày càng hay. (Mailoan, 19 tuổi, Hà Nội).
- Ở Đài Truyền hình VN Nguyễn có rất nhiều bạn. Cám ơn lời chúc của bạn.
- Khi thất vọng anh thường làm gì để vượt qua nó? (Tran Thu Huong, 27 tuổi, Gia Lam - Ha noi)
- Nghĩ tới các bạn. Đó là liều thuốc hữu hiệu nhất để Nguyễn quên đi nỗi buồn. Nói thật đấy, không phải Nguyễn nói để lấy lòng các bạn đâu. Như Nguyễn đã nói ở trên, Nguyễn đâu có gì ngoài sự cổ vũ của các bạn.
- Anh thấy độc giả Ngôi Sao thế nào. Anh thú vị với cuộc phỏng vấn này chứ? (Crazy Fan, 14 tuổi, Sài Gòn).
- Nguyễn rất lấy làm vui thích và cảm động. Các độc giả của Ngôi Sao rất dễ thương, sâu sắc. Nhân tiện đây, Nguyễn xin cám ơn các bạn, cám ơn Ngôi Sao đã đón nhận Nguyễn như một người em, một người anh, một người bạn trở về với quê hương. Cám ơn Ngôi Sao một lần nữa đã đưa Nguyễn gần đến các bạn hơn. Bây giờ Nguyễn có thể được ăn nho và bánh rồi đấy!
Rất mong sẽ được quay lại, và xin gửi tới các bạn lời chúc tốt đẹp nhất!
(Theo Ngoisao.net)