Từ: Lien
Đã gửi: 23 Tháng Tư 2012 9:56 SA
Tôi chia tay mối tình đầu khi tròn một tháng sau ngày sinh nhật lần thứ 29, 10 ngày sau là sinh nhật lần thứ 33 của anh. Cho tới bây giờ đã được 4 ngày sau ngày tôi biết ra sự thật, tim tôi đau nhói, tôi vẫn không thể tin được đây là sự thật. Và trước giờ tôi cũng chưa bao giờ tin những đôi yêu nhau say đắm lại dễ dàng chia tay nhau đến vậy. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra với chính chuyện tình của tôi.
Từ lúc quen và nhận lời yêu anh, chúng tôi đã trải qua được 2 năm, đó là khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn cho một mối tình. Tôi yêu anh nhiều hơn yêu chính tôi, ngay từ đầu yêu anh tôi đã linh cảm có điều gì đó bất trắc sẽ xảy ra. Một thời gian sau, nhiều lần tôi cảm nhận được sự thay đổi từ anh. Khi yêu tôi không bao giờ anh dùng nước hoa, lăn khử mùi, lúc nào trông anh cũng luộm thuộm.
Sau này anh thay đổi hẳn, thậm chí tôi còn nhận ra cách nhắn tin của anh cũng thay đổi. Tôi hỏi thì anh nói tôi không có chứng cứ, suy diễn lung tung. Nhưng vì lòng tin yêu của một người con gái trưởng thành nhưng chưa lần va chạm tình trường, tôi đã ngã vào vòng xoáy tình yêu của anh với hy vọng cho đi là nhận lại. Và trong những giây phút yêu đương ngọt ngào, tôi đã không giữ được mình.
Sau những lần "yêu nhau", anh đến với tôi thưa thớt hơn, và mỗi lần đến chỉ là để "giải quyết nhu cầu". Và tôi có thai. Anh đưa tôi đi khám, cái thai đã được 6 tuần tuổi. Bằng mọi lý lẽ biện minh anh bắt tôi phải bỏ đi. Tôi đã khóc, đã cầu xin anh cho tôi cơ hội được làm mẹ, tôi đau khổ quỳ dưới chân mong anh hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.
Anh nói rằng nhà anh vỡ nợ, anh không có tiền để làm đám cưới, rằng anh là con trai trưởng cần có đám cưới cho ra hồn với dòng tộc. Và vì tôi còn công việc, còn gia đình, không thể một mình nuôi con mà không chồng. Tôi đã bỏ con tôi sau ngày hôm đó. Những ngày sau đó tôi sống trong dày vò, còn anh vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.
Thời gian cứ thế trôi đi, cho tới một ngày tôi tình cờ lên facebook và thấy địa chỉ của anh, một phần vì tò mò, một phần vì muốn biết hoạt động của anh, người yêu mình làm gì trên đó, tôi đã lần tìm vào địa chỉ của anh. Và cái kim trong bọc lau ngày cũng lòi ra, trong địa chỉ của anh chỉ có mình cô gái ấy là bạn, và tấm hình thân thiết giữa anh và cô ấy chính là avatar của cô ấy trên facebook.
Trời ơi, tim tôi như vỡ vụn, trời đất như sụp đổ trước mắt mà tôi không tìm ra đường chạy thoát. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má khi nào không hay biết. Trong thời gian yêu tôi anh luôn bên tôi vào những ngày đặc biệt, ngày lễ Tình nhân, lễ 8/3, sinh nhật anh, sinh nhật tôi, lễ 2/9. Vậy mà anh vẫn có thời gian yêu người khác. Tôi không thể tin nổi. Chẳng lẽ cô gái kia không cần những ngày đó của anh.
Ngay tối hôm đó tôi cũng không biết tôi đã làm gì nữa, tôi chỉ nhớ tôi in tấm hình đó ra và cầm chạy tới nhà anh, nhưng do anh trốn tránh tôi, hay anh sợ đối mặt với tôi khi đã dối lừa tôi lâu nay. Tôi trao lại tấm hình đó cho em gái anh. Mọi việc đã sáng tỏ khi anh nhận được tấm hình đó, tôi gọi điện thoại anh không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Tôi lên facebook địa chỉ của cô gái đó, nhắn tin hẹn gặp nhưng cô gái đó cũng im lặng. Mấy ngày sau đó đối với tôi là địa ngục, tôi gầy đi trông thấy.
Bây giờ tôi đang rất đau, nhưng tôi vẫn không thể khóc, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt không thở được. Chẳng lẽ yêu một người, tin yêu một người là có tội? Cho là nhận là đây sao? Tôi yếu đuối, tôi cần một bờ vai để dựa vào biết bao nhiêu.
Tất cả mọi người khuyên tôi nên tha thứ cho anh, đừng vì một con người bội bạc mà làm mình tổn thương. Thật lòng tôi vẫn không oán trách anh, vì khi yêu nhau người ta tìm hiểu nhau và đến với người mà người ta cho là tốt nhất trong sự lựa chọn đó. Nhưng tại sao anh lại lừa dối tôi, vẫn hay qua tôi vào cuối tuần, vẫn dùng những lời nói ngọt ngào cho tôi?
Bây giờ tôi đang rất bế tắc. Tôi phải làm gì để có thể vượt qua sóng gió này? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành, chỉ cho tôi lối ra trong hoàn cảnh này.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).