Nữ ca sĩ muốn dành liveshow "Dấu ấn" để tặng đấng sinh thành đang nằm trên giường bệnh.
"Mắt nai" Hồng Ngọc đang sống những ngày tràn đầy hạnh phúc bên cậu con trai kháu khỉnh và người đàn ông tuyệt vời của đời mình. Giáng sinh năm nay, tổ ấm của cô ca sĩ này sẽ ngắm tuyết rơi ở xứ người, nhưng đối với Ngọc, mãn nguyện nhất là được gần gũi gia đình lớn ở Việt Nam.
Sau một thời gian dài ở Mỹ sinh con, theo dự định, "mắt nai" sẽ về nước để thực hiện liveshow vào 16/12. Nhưng Hồng Ngọc vừa quyết định sẽ lùi ngày về nước và thực hiện sô diễn vào năm 2007. Hiện thời gian cụ thể vẫn chưa được ấn định.
Khá lâu Hồng Ngọc không xuất hiện trên sân khấu, cũng không trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Một vài thông tin cho rằng cô đã lập gia đình, sinh em bé và định cư luôn tại Mỹ, nhưng không có phản hồi nào từ phía "mắt nai". Thế rồi mới đây cô xuất hiện trở lại và giải thích về quãng thời gian "biến mất" vừa qua.
Luôn dành cho “hoạ mi” Mỹ Tâm những lời có cánh yêu thương, nhưng trong tình cảm của Mr Đàm thì “mắt nai” Hồng Ngọc cũng chiếm một vị trí không kém phần quan trọng, "là một người em gái tuyệt vời nhất". Đàm Vĩnh Hưng cũng nói về sự mất tích của cô trong suốt thời gian qua.
Mr Đàm vừa cho ra đời album nhạc "Giải thoát" gồm những bài hát được xâu chuỗi thành một câu chuyện xuyên suốt. Đó là những cảm nhận của anh về chuyện tình yêu của Hồng Ngọc, người bạn gái thân nhất của anh. Anh tâm sự về những ý tưởng thực hiện album này.
Cuộc chia tay của Minh Nhiên và Hồng Ngọc gây bất ngờ lẫn tiếc nuối cho các fan. Dù đã đường ai nấy đi nhưng họ vẫn đi ăn, chơi vui vẻ bên nhau.
Cùng lang thang một buổi chiều mới thấy sức mua của Hồng Ngọc thật đáng nể. Không kiểu cách, chị lần lượt móc hầu bao tự thưởng cho mình những món đồ yêu thích. Dường như mua sắm không đơn thuần chỉ là nhu cầu, đó còn là sở thích, niềm vui cuộc sống của cô ca sĩ "mắt nai".
Quyết định chia tay với chồng, nhạc sĩ Minh Nhiên, của Hồng Ngọc đã làm nhiều fan bất ngờ. Cả nửa năm liền chị không dám gặp ai, không trò chuyện với bất cứ người thân hay bạn bè nào. Chị đã thổ lộ tâm sự của mình trước khi lên đường lưu diễn dài ngày ở Mỹ.
Gặp "mắt nai" một ngày trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn giữa tháng 11, Hồng Ngọc bảo, nếu tính luôn kế hoạch lưu diễn một lần nữa vào dịp Giáng sinh, thì năm nay có tới 7 lần Ngọc sang Mỹ diễn.
"Dù đã ly thân 4 tháng nhưng tôi và anh Nhiên vẫn quan tâm đến nhau. Album mới ra mắt của tôi đều do anh ấy lo hết. Thậm chí anh còn viết cho tôi ca khúc 'Hãy vui lên'. Không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè, vẫn quý mến và quan tâm lẫn nhau", ca sĩ Hồng Ngọc tâm sự.
"Nếu ai hỏi Hồng Ngọc có tính cách thế nào thì tôi sẽ chỉ trả lời là giống con trai. Từ bé tôi rất khoái chơi đá bóng, bắn bi... Những trò như nhảy dây, chơi đồ hàng, tôi ít khi đụng tới. Khi đi học, tôi luôn là đứa quậy nhất, tụi bạn gọi tôi là anh Ngọc...", ca sĩ 'mắt nai' tâm sự.
"Tôi thường nghiên cứu rất kỹ và đưa tâm hồn mình hòa nhập với nhân vật trong mỗi bài hát mà mình thể hiện. Điều đó không thể nói là kịch tích hóa ca khúc được. Có thể cách thể hiện của tôi mạnh mẽ hơn các bạn diễn khác nên có người nhận xét thế chăng?", ca sĩ "mắt nai" tâm sự.
"Tôi sợ đi thẩm mỹ viện lắm. Trước kia vì thích kiểu tóc tết nên mới liều nối tóc giả vì biết là không đau. Nhưng ngược lại, tết kiểu đó tốn tới 13 tiếng và 6 ngày sau không được gội đầu. Còn vóc dáng từ đầu đến chân tôi bây giờ không có cái gì là đồ giả hết. Muốn có thân hình đẹp thì phải luyện tập thôi", Hồng Ngọc tâm sự.
Thời gian gần đây, giới nghệ xôn xao thông tin Hồng Ngọc đang lưu diễn ở Mỹ và sẽ ở lại luôn. Cô đã có cách thanh minh với mọi người nhanh nhất bằng sự có mặt tại chương trình "Con đường âm nhạc" vừa diễn ra tuần trước.
“Sắp tới, khán giả sẽ thấy một Hồng Ngọc dịu dàng, phụ nữ hơn chứ không còn quậy phá và nhìn bụi đời như trước đây nữa. Những bài hát mà tôi thể hiện cũng êm đềm và nhẹ nhàng hơn. Tôi tin là mình sẽ không làm khán giả phải thất vọng”, ca sĩ Hồng Ngọc tâm sự.
"Đàn ông rung động trước người phụ nữ đẹp khác không có nghĩa là thiếu chung thủy. Tôi thấy mình sai, có tình cảm với người khác khi đã có gia đình. Hai người con gái đều tốt với tôi, chỉ có tôi là tệ nhất. Sự việc bế tắc nên tôi chỉ biết xin lỗi bằng âm nhạc", phu quân ca sĩ Hồng Ngọc nói.
"Tôi hiền lắm, đụng một chút là khóc ngay. Có lẽ những gì bên ngoài đã che hết sự yếu đuối của tôi. Đối với chồng, tôi chưa bao giờ muốn hơn hay ngang hàng. Vì có nổi tiếng và tài giỏi cách mấy mình vẫn là vợ, mà một người vợ sao lại muốn ăn thua đủ với chồng", ca sĩ "mắt nai" tâm sự.
"Hướng đi của tôi là vươn lên, đổi mới mình ở nhiều thể loại nhạc, cũng như trang phục và tập luyện, không bê tha trong công việc. Với tôi, không nhất thiết phải rạch ròi mình theo đuổi loại nhạc gì mà điều quan trọng là hãy sống và hát hết mình", chị tâm sự.
"Đã 7 năm đứng trên sân khấu, tôi chững chạc lên rất nhiều nhưng tính nhút nhát vẫn còn, nếu không muốn nói là tự ti. Đôi khi tôi bực bội với chính mình vì điều này. Tôi còn có nhược điểm khác là ít sáng tạo trong nghề nghiệp và sẽ phải cố gắng nhiều để khắc phục", ca sĩ bộc bạch.