- Vì sao chị "mất tích" trong thời gian qua?
- Tôi có một niềm vui rất lớn và thú thật là tôi muốn hưởng trọn vẹn cái cảm xúc đó một cách “bí mật” cho riêng mình. Đến lúc nào không chịu nổi nữa thì sẽ nói cho mọi người và bây giờ là lúc tôi muốn chia sẻ với mọi người niềm vui đó. Một niềm vui rất thiêng liêng mà nguời phụ nữ nào cũng trải qua, tôi đã làm mẹ một bé trai kháu khỉnh vừa tròn 2 tháng tuổi.
- Lần đầu làm mẹ chị thấy thế nào?
- Thật tuyệt vời, đúng là khi có con rồi thì thấy không có đứa trẻ nào đẹp và dễ thương như con mình cả (cười). Tôi thấy mình trưởng thành và lớn hơn rất nhiều, thấy thương bố mẹ nhiều hơn vì hiểu được tình yêu thương bố mẹ dành cho mình như thế nào, thấy ân hận vì những gì mình làm bố mẹ buồn lòng trong những năm qua.
![]() |
|
Ca sĩ Hồng Ngọc và Hoàng Thanh. Ảnh: Thành Nguyễn. |
- Sự im lặng của chị trong suốt thời gian qua đã làm dấy lên nhiều “tin đồn” và gần đây nhất có báo đã đưa thông tin chị sẽ trở lại với danh nghĩa một…Việt kiều. Chị nói gì về điều này?
- Tôi biết điều này. Tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện không vui trong quá khứ và tôi muốn khi mọi việc đều ổn định, rõ ràng rồi mới chia sẻ cùng khán giả. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, mọi việc với tôi như một phép màu vậy. Còn một Việt kiều ư? Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, lập nghiệp và được khán giả biết đến cái tên Hồng Ngọc cũng ở Việt Nam. Với tôi, khi đứng trên bất kỳ sân khấu nào ở đất nước nào tôi cũng là người Việt Nam, hát cho người Việt mình nghe. Đấy cũng là điều ao ước của người ca sĩ, tại sao phải phân biệt Việt kiều hay không Việt kiều?
- Vậy còn sự nghiệp, chị đã có kế hoạch gì cho sự trở lại của mình?
- Tôi sẽ về Việt Nam trong tháng 10 để thu âm cho album vol.5. Album với những lời tâm sự của tôi thời gian vừa qua, nó như một bước ngoặt mới của chính bản thân tôi. Cũng khá nhiều chuyện buồn nhưng mọi chuyện đã qua và cầu mong nó sẽ trôi qua êm đẹp vì hiện giờ tôi đang hạnh phúc. Tháng 12 tôi làm liveshow có tên gọi là Em về do công ty của anh Đàm Vĩnh Hưng tổ chức. Liveshow này sẽ có mặt những người bạn thân thiết đã gắn bó với tôi trong sự nghiệp ca hát bao năm qua như anh Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Quang Dũng, Hoàng Thanh, Nhất Thiên Bảo, Tuấn Hưng, em trai tôi - Khang Việt - và khách mời nữ duy nhất là ca sĩ Mỹ Tâm.
- Vì sao chị lại chọn khách mời toàn là nam ca sĩ?
- Với đồng nghiệp ai tôi cũng chơi và hòa đồng, nhưng tôi thật sự thân với bạn trai nhiều hơn. Anh Hưng với tôi là một người đặc biệt rồi vì lúc nào cũng bênh vực, chia sẻ và dạy bảo tôi trong nghề nghiệp. Anh cũng là người thấu hiểu tôi nhất. Anh Lam Trường là một người tôi luôn yêu quý tôn trọng và học hỏi nhiều trong cách hành xử cuộc sống. Anh Quang Dũng, Hoàng Thanh và Nhất Thiên Bảo là những người bạn chơi cùng tôi rất lâu rồi, từ ngày mới bước chân vào nghề ca hát, cùng chia sẻ những buồn vui của nhau, mỗi người mỗi tính nhưng đặc biệt là đều rất tốt đối với tôi. Chỉ có Tuấn Hưng là người tôi mới thân thời gian sau này. Tính Hưng thẳng thắn, nếu ai không hiểu có thể sẽ không thích nhưng tôi thì rất quý Hưng. Tất cả đều là những người bạn rất tốt với tôi, chắc chắn một điều là nếu tôi có rớt xuống bùn thì họ cũng sẽ tìm cách kéo tôi dậy chứ không đứng im nhìn tôi rớt đâu.
- Vậy còn khách mời nữ duy nhất - ca sĩ Mỹ Tâm - thì sao?
- “Bé” Tâm là người mà tôi rất quý mến và tôn trọng về mọi mặt. Tâm là người có óc sáng tạo và luôn cứng cỏi trong mọi việc. Tôi quen Tâm từ khi cô ấy mới đặt chân vào Sài Gòn, rồi sau này hai chị em cùng sinh hoạt ở Trung tâm ca nhạc nhẹ. Lần đầu tiên ra Hà Nội là tôi đi cùng Tâm, khi ấy còn bé lắm. Rồi Tâm là người “đột phá” làm tôi thấy phục lắm vì cô ấy xinh đẹp, trẻ trung và đầy tài năng. Có thể với mọi người, Tâm là người hơi khép kín nhưng với tôi cô ấy luôn gần gũi và hết mình. Đặc biệt là trước mọi người Tâm đều nói về tôi một cách tôn trọng.
- Và chị sẽ chuẩn bị cho sự “trở lại” này của mình như thế nào?
- Tôi vẫn là Hồng Ngọc của ngày nào, không thay đổi. Một Hồng Ngọc đa phong cách với những hình ảnh mới mẻ đến với khán giả để khán giả hiểu tôi không quên sân khấu và cũng không “già” đi khi đã làm mẹ. Hy vọng sẽ không làm những ai yêu mến và ủng hộ tôi phải thất vọng hay chán nản.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)
