Năm lần xuyên Việt trước Minh đi kiểu "hành xác" và vừa đi vừa làm. Lần này mang theo mèo cưng đi chơi, anh chọn cách nhàn nhã tận hưởng.
Vợ chồng anh Thuấn mang theo bàn ghế, tủ lạnh, nhà vệ sinh, bếp, gạo... trong chuyến xuyên Việt kết hợp làm việc.
Chứng kiến không ít tai nạn giao thông, nặng nhẹ có đủ, Phan Nhật Thành dè chừng hơn trong mọi đường đi nước bước.
Chuyến đạp xe từ Hà Nội vào Cà Mau để lại cho Mận sẹo trên trán, làn da rám nắng nhưng cô được ngắm trọn vẹn cảnh đẹp, quen nhiều bạn mới.
Nhóm bạn 4 người đều gần 70 tuổi cùng nhau đi phượt từ Lâm Đồng tới Tây Bắc bằng xe bán tải và trở về sau 15 ngày.
Chỉ thích nghỉ dưỡng ở nơi sạch đẹp, nhưng trong chuyến phượt hơn 1.400 km, Chúc Linh có 3 ngày không thay đồ và ăn mì gói ở ven đường.
Ngày đầu năm mới, Phan Quốc đang ở độ cao 3.900 m trên hành trình chinh phục Everest base camp còn Thanh Tuấn cùng bạn thân đi xuyên Việt.
5 cái Tết liên tiếp, Vũ Hoa đi phượt Đông Tây Bắc, hay mừng năm mới ở Côn Đảo, thay vì ở nhà đón Tết theo truyền thống.
Kim Liên và Hoàng Nhựt đang dừng ở Quảng Ngãi đón năm mới cùng bố mẹ, sau 23 ngày đạp xe từ TP HCM với hơn 60 kg hành lý.
Thanh Tuấn đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên đỉnh núi Nà Lay, dạo bước tại Bình Liêu, nhìn sóng mây trên đỉnh Fansipan.
Du lịch giữa đại dịch, nhiều lúc Hoa thấy tất cả không gian đều thuộc về mình, đó là những kỷ niệm mà cô chắc rằng rất khó gặp lại.
Chuyến đi khám phá được Tuấn giữ bí mật với mọi người và ngay cả bố mẹ chỉ biết chuyện khi anh ghé qua nhà ở Thanh Hóa.
Trên đường, mỗi khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy bố lặng thầm chạy xe phía sau, Hà Trang luôn có cảm giác được chở che, bảo vệ.
Quen với không khí mát mẻ, người dân dễ mến ở Đà Lạt, chàng trai quê Hậu Giang quyết định ở lại sinh sống và tìm công việc về nông nghiệp.
Shipper Chu Đức Việt đã thực hiện được giấc mơ đi từ Hà Nội đến Cà Mau khi sức khỏe còn cho phép.
Tập đi thành thạo chiếc xe hai bánh nhỏ so với cơ thể, Ivan Os (43 tuổi) đã thực hiện được nhiều chuyến đi quanh đất nước hình chữ S.
Được đi khắp Việt Nam bằng xe máy, theo lời ông Nguyễn Văn Trung, là mơ ước từ những ngày còn nghèo khổ.
Tết 2021, khi người người sum vầy bên gia đình, Lê Quang Long (29 tuổi) một mình rong ruổi Nam - Bắc, gửi tặng những món quà đến trẻ em khắp nơi.
Sau khi hai con trưởng thành, cô Lê Ngọc Oanh (52 tuổi) thực hiện ước nguyện khi còn trẻ, đi xe máy dọc Nam - Bắc tận hưởng cuộc sống.
Lần đầu tiên đi xa một mình bằng xe máy, Kim Châu (30 tuổi) đã ghé thăm 34 tỉnh, thành phố với chi phí khoảng 50 triệu đồng.