Cụ bà Helen ở Anh đã trải qua 3 đời chồng nhưng vẫn không quên được tình yêu thời niên thiếu và vừa tổ chức đám cưới với người này cuối tuần qua.
Tôi sinh năm 1989, bạn trai sinh năm 1993. Gia đình anh không ngăn cản vì tôi hơn tuổi mà bởi hai đứa phạm cung tuyệt mệnh.
Tôi xuất thân trong một gia đình khuyết. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Tôi ở với mẹ và được học hành tử tế.
Cha mẹ em chê anh ấy không tốt, không có tương lai nên quyết ngăn cản hai đứa.
Bọn em đều là sinh viên, bạn gái kém em hai tuổi, bọn em yêu nhau được gần một năm và cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Bà cụ ngoại của cô ấy và ông ngoại em là 2 chị em ruột, hai gia đình vẫn đi lại với nhau khá thân. Bọn em yêu nhau được một năm thì gia đình biết và cấm.
Gia đình nói chúng em có quan hệ họ hàng 3 đời với nhau và ngăn cấm tình yêu này.
Em theo Thiên Chúa giáo. Gia đình anh ấy không theo và cũng không muốn anh ấy đi theo đạo của em.
Sau khi tốt nghiệp đại học, em yêu một người bạn cũ từng học chung cấp 2.
Tôi và bạn trai yêu nhau 4 năm và vì anh ấy không ở Hà Nội nên gia đình, bạn bè tôi phản đối kịch liệt.
Chúng tôi đang đứng trước bờ vực chia tay vì mẹ anh ấy suy nghĩ quá cổ hủ, bảo thủ, viện cớ rằng anh ấy yêu tôi hơn mẹ nên tạo áp lực cho anh ấy rất nhiều.
Chị tôi còn đòi cho người đánh anh, dọa nếu anh bước chân lên nhà hoặc gặp tôi thì sẽ cho người xử.
Tôi và anh ấy yêu nhau được 3 năm. Gia đình muốn tôi có chồng làm nhà nước vì ổn định, còn bạn trai tôi lại làm kinh doanh.
Trình bày ý định cưới một cô gái sắp tốt nghiệp cao đằng, Đoàn bị bố phản đối gay gắt: “Con dâu bố phải tốt nghiệp ít nhất là đại học, còn cao đẳng thì khỏi bàn”.
Người yêu cháu rất ngoan, có hiếu và biết đối nhân xử thế, mẹ cháu cũng cấm bạn ấy qua nhà cháu học.
Cháu và bạn gái bằng tuổi, đều sinh năm 1990. Hai đứa yêu nhau nhưng bố mẹ cô ấy không đồng ý, chê cháu xấu, gầy, đen.
Tôi quen anh gần 2 năm, hai đứa yêu nhau rất nhiều. Ba mẹ anh không chấp nhận tình yêu này chỉ vì lý do mẹ tôi mất sớm, gia đình gặp khó khăn tài chính.
Khi biết 2 đứa có tên giống nhau, bố mẹ cô ấy không đồng ý cho quen nhau nữa. Chúng em bây giờ không biết làm thế nào.
Một lần nhìn thấy tôi hôn tạm biệt bạn trai, mẹ tôi tỏ ra rất tức giận và phản đối tình cảm này.
Tôi và anh quen nhau được một năm. Gần đây anh đưa tôi về ra mắt nhưng không được sự chấp nhận của bố mẹ vì lý do 2 đứa bằng tuổi.