Gần đây, mẹ anh gọi điện cho em và nói đi xem bói 2 đứa không hợp nhau. Nếu cố tình cưới thì một trong hai sẽ chết.
Hà luôn thủ thế khi nói về gia đình tôi và sẵn sàng phản ứng lại để bảo vệ bản thân. Cô ấy cũng không muốn bất cứ ai đụng chạm, nói này nói kia đến mình, đặc biệt là những người thuộc gia đình người sẽ là chồng.
Tôi sinh ngày 11/5/1989, bạn gái sinh ngày 8/2/1992, sau một thời gian dài quen nhau và ra mắt gia đình, ba tôi phản đối kịch liệt và cấm hai đứa quen nhau vì không hợp tuổi.
Em năm nay 20 tuổi. Em và người yêu đã quen nhau được 4 năm. Bây giờ chúng em dự định đi tới hôn nhân nhưng bị gia đình em ngăn cấm.
Ngay lần đầu tiên thấy mặt cô ấy, ba mẹ tôi không ưng ý lắm, chỉ nói là không thích tính cách của cô ấy nên không cho tôi quen nữa. Tôi cố gắng thuyết phục ba mẹ, thế là xảy ra xích mích.
Em và bạn trai đã yêu nhau hơn 5 năm, cả hai muốn tiến tới hôn nhân nhưng mẹ bạn trai em không đồng ý và nói rằng tuổi chúng em lấy nhau sẽ khó có con, cản trở sự nghiệp của nhau.
Em đang quen một người ly dị vợ và có con riêng. Trong quá trình ly dị anh sống buông thả, nhưng hiện tại anh đã cải thiện và sống rất tốt.
Cô ấy đang bị áp lực từ gia đình nên muốn chia tay với tôi để thoát ra vòng luẩn quẩn tình cảm và làm tròn chữ hiếu.
Ba mẹ không cho em lấy anh vì bảo lấy chồng miền Tây sau này khổ lắm, rồi thành kiến xóm làng ở quê em không thích dân miền Tây, chắc chắn họ sẽ lời ra tiếng vào.
Em nhỏ hơn tôi đến 9 tuổi, một khoảng cách tuổi tác không thể nào tìm thấy sự hòa hợp. Nhưng em thú nhận tình cảm của mình và nói tuổi tác không quan trọng.
Mẹ cô ấy chê công việc giáo viên tôi đang làm rồi nói nửa đùa nửa thật “nghề giáo thì sao nuôi nổi con gái tôi".
Tôi sinh năm 1976 (Bính Thìn), bạn trai tôi sinh năm 1970 (Canh Tuất). Tôi nghe nói 2 tuổi này không hợp nhau, khắc khẩu, nếu cưới nhau cuộc sống sẽ nghèo khó lắm.
Tôi đã đi làm, xác định ở thủ đô và gia đình muốn sang năm lấy chồng. Còn anh phải học 2 năm nữa mới ra trường, lại chưa chắc sẽ làm việc tại Hà Nội. Cả hai đang tìm hiểu, gọi là người yêu thì không phải vì anh chưa ngỏ lời.
Tôi và cô ấy yêu nhau, quyết định đi đến hôn nhân. Tôi đủ lớn và đủ nhận định để chọn một người vợ hợp với mình. Thế nhưng mẹ tôi không chấp nhận hôn nhân này vì lý do lãng xẹt "không hợp tuổi" - Hồ Vân.
Anh ấy theo Thiên Chúa giáo còn tôi có đạo Hiếu Nghĩa. Tôi không thể bỏ đạo của mình để theo anh ấy vì cảm thấy có lỗi với gia đình, nhưng lại rất đau khổ không thể để mất tình yêu.
Em và cô ấy yêu nhau được 3 năm rồi. Chúng em học cùng trường và cũng gần nhà nhau. Chúng em cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi nhưng cách đây mấy hôm cô ấy bảo chia tay.
Tôi và anh yêu nhau mấy năm. Anh hơn tôi 1 tuổi. Tôi đã có gia đình và có một đứa con, đã li dị. Bây giờ chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân nhưng sợ gia đình anh không chấp nhận.
Tôi và anh quen biết nhau qua mạng rồi một ngày anh ấy vào quê thăm tôi ngỏ ý cưới. Anh lớn hơn tôi một giáp. Tôi đang phân vân không biết anh có thật lòng và gia đình anh như thế nào vì anh ở cách xa tôi 1.000 km.