Vẫn còn yêu, song bạn trai khuyên tôi hãy tập sống không có anh. Anh bảo không muốn tôi phải khổ vì tình yêu này. Tôi nói sẽ cố gắng làm cho ba mẹ anh thương và chấp nhận, chỉ cần có anh ở bên cạnh giúp đỡ, nhưng anh không chắc chắn điều gì và bảo không biết có làm được không.
Tôi không biết bạn trai nói thật hay vì muốn chia tay nên hành xử như vậy. Tôi có nên tin anh không? Tôi phải làm gì: Chấp nhận chia tay hay cố gắng vượt qua thử thách của ba mẹ anh? Tôi rất đau khổ, xin hãy cho tôi một lời khuyên. (Doc gia).
Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt. |
Trả lời:
Chào bạn,
Người ta thường nói đùa: "Nghèo không phải là một cái tội nhưng là một sự thua thiệt lớn". Thật không may, trong trường hợp của bạn, câu nói này lại có vẻ đúng. Tuy nhiên, vấn đề tôi muốn cùng bạn mổ xẻ chính là lý do chàng trai ấy đưa ra để chia tay có chính đáng không?
Thứ nhất, việc mẹ mất sớm đâu phải do bạn gây ra. Bạn đâu có làm gì sai trong chuyện đó? Vậy thì tại sao bạn phải chịu trách nhiệm về một vấn đề không nằm trong khả năng kiểm soát của mình?
Thứ hai, tình trạng khó khăn tài chính của gia đình bạn cũng thế. Cuộc sống gia đình sau này của 2 bạn do chính các bạn tự xây dựng nên chứ đâu phải đổ hoàn toàn cho gia cảnh. Tất nhiên, ông bà đã nói "Cha mẹ có sữa thì con mập mình", nhưng không phải vì thế mà các bạn trông chờ hoàn toàn vào tài trợ của bố mẹ 2 bên trong cuộc sống chung sau này.
Rõ ràng, 2 lý do chàng trai ấy đưa ra để lấy cớ chia tay bạn hoàn toàn không hợp lý hợp tình chút nào cả. Vậy phải chăng có những nguyên nhân nào khác mà anh không nói ra?
Qua thư của bạn, điều thấy rõ ràng nhất chính là thái độ của chàng trai kia muốn chia tay bạn càng sớm càng tốt, hoàn toàn không muốn níu kéo gì. Rõ ràng chàng ta không còn muốn đồng hành bên bạn khi nói rằng "Không biết anh có làm được không". Khi nói như thế có nghĩa là người ta không muốn làm gì để duy trì tình yêu nữa rồi.
Vậy thì có nên níu kéo một người không còn muốn đồng hành với mình? Nếu thực sự suy xét bằng lý trí, chắc chắn bạn sẽ không muốn như thế. Tình yêu chỉ tồn tại và phát triển khi có sự chung sức từ hai phía chứ không thể từ một phía đơn độc.
Việc bạn cần làm lúc này là ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với người yêu để xem thực hư tình cảm của anh ấy như thế nào. Hãy nói cho anh hiểu cảm giác của bạn lúc này chứ đừng ngậm đắng nuốt cay một mình. Nếu anh ấy đồng cảm, thấu hiểu và cùng bạn vượt qua mọi trở ngại thì hãy cho cả 2 một cơ hội nữa. Ngược lại, nếu chàng trai kia quyết định rẽ sang lối khác, bạn hãy can đảm chấp nhận lời chia tay, bởi có níu kéo cũng chỉ làm bạn đau nhiều hơn thôi.
Chúc bạn vững bước trên mọi nẻo đường đời nhé. Nên nhớ rằng có rất nhiều chàng trai khác đang muốn đồng hành cùng bạn trên con đường phía trước.
Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh