Bố mẹ anh ngăn cản tình yêu của chúng tôi với nhiều lý do. Nhưng anh đã không ở bên bảo vệ tôi.
Anh của bạn trai không đồng ý cho chúng tôi cưới nhau vì bảo rằng hai đứa làm việc xa nhau như vậy thì cưới xong làm sao. Hơn nữa anh ấy không thích tôi vì nói rằng tôi thụ động.
Em biết hai đứa rất khó khăn và không thể đến được với nhau do 2 gia đình có hoàn cảnh sống, địa vị quá khác nhau, chênh lệch nhau quá nhiều. Nhưng chúng em thật sự yêu nhau.
Đến bây giờ cả tôi và anh đã có công việc ổn định, chúng tôi tính đến chuyện xa hơn thì anh nói gia đình anh không thích tôi, vì tôi nhỏ con quá. Tôi chỉ cao 1,47 m và nặng 40 kg.
Bà ngoại của cô ấy là em của ông nội tôi. Chúng tôi bị gia đình phản đối kịch liệt khi đến với nhau, nhưng hai đứa đã yêu chân thành, không thể xa nhau được.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, anh đưa tôi về nhà ra mắt 3 lần. Tôi là người dân tộc Thái ở miền Bắc, còn anh ở miền Trung.
Em năm nay 24 tuổi, ban trai nhỏ hơn 4 tuổi. Ba mẹ em cũng đã già nên khi nghe em chia sẻ về người bạn này, ba mẹ hoàn toàn phản đối.
Tôi buồn lắm vì biết gia đình và bạn bè của anh ấy không thích mình. Tôi phải làm sao đây? (Thúy Hà).
Hai đứa tôi yêu nhau luôn bị gia đình phản đối vì không hợp tuổi. Chúng tôi buồn lắm nhưng cô ấy lại tính buông xuôi vì không muốn cãi lại gia đình.
Tôi theo đạo Thiên Chúa, bạn gái đạo Phật. Hai đứa yêu nhau đã lâu và có ý định kết hôn.
Hai đứa em dự định Tết này anh sẽ ra mắt gia đình em. Nhưng bây giờ mẹ anh đi xem bói về và bảo hai đứa không hợp nên cấm anh không cho quen em nữa.
Gia đình anh theo đạo Thiên Chúa và gia đình em thì theo đạo Phật. Nhà anh muốn em phải theo đạo thì hai đứa mới được cưới, còn gia đình em nói đạo ai nấy giữ.
Em năm nay 23 tuổi, chúng em yêu nhau được hơn 2 năm. Hiện tại gia đình bạn gái vẫn chưa biết. Nhưng trớ trêu thay gia đình lại hết lần này lần khác tự sắp đặt hôn sự cho bạn ấy.
Tôi đang rối bời vì tình cảm 6 năm gắn bó sắp phải chia lìa. Tôi sinh 1985, bạn gái sinh năm 1986. Chúng tôi muốn tổ chức lễ cưới vào năm sau, nhưng gia đình hai bên xem bói nói hai đứa không hợp tuổi, hợp mệnh.
Hai đứa em cùng quê, yêu nhau được một năm rồi. Gia đình anh không muốn cho hai đứa đến với nhau và can thiệp rất nhiều, nhưng vẫn không chia cách được tình yêu của chúng em.
Gia đình bảo người yêu tôi không có việc làm, không thể cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Và họ giới thiệu cho tôi một người đàn ông Việt kiều, hơn tôi 3 tuổi, có việc làm ổn định, thu nhập khá.
Em và anh ấy quen nhau được gần một năm. Hai bên gia đình đã bàn tính tới chuyện hôn nhân. Tuy nhiên gần đây gia đình em gặp chuyện không hay, em gái có thai, đàng trai không chịu cưới.
Từ lúc mẹ anh tuyên bố không chấp nhận tôi thì anh cũng thay đổi thái độ 180 độ và trở nên thờ ơ lạnh nhạt. Anh luôn tìm cách gây chuyện với tôi, dù chuyện nhỏ anh cũng xé ra to.
Chúng tôi đều đã trải qua một lần đò, anh có con trai riêng 6 tuổi nên việc yêu, hiểu, thông cảm và đến với nhau cũng không khó khăn lắm.
Em sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức éo le. Anh trai là con người chồng đầu tiên của mẹ, ông đã mất trong một tai nạn giao thông. Chị gái là con của người đàn ông thứ hai trong cuộc đời mẹ.