"Về việc sử dụng ngôn ngữ, tôi luôn bị các đồng nghiệp mắng là quá cẩn thận, diễn có ngẫu hứng đến mấy cũng không nói linh tinh, luôn xoay quanh nhân vật và tình huống. Quan điểm của tôi là diễn hài cần tình huống diễn xuất nhiều hơn ngôn ngữ của nhân vật", Đức Hiệp bộc bạch.
"Công việc thành công bao nhiêu thì những lĩnh vực khác của tôi... lủng củng bấy nhiêu. Cuộc sống thường ngày và cuộc sống sân khấu của tôi tách biệt nhau một cách rõ ràng. Tôi cứ toe toét thế thôi, nhưng thực ra là người sống nội tâm và luôn gặp nhiều khó khăn", nghệ sĩ trẻ tâm sự.
Vốn là một tay khá quậy trong cuộc sống nhưng để trở thành diễn viên hài thì chính tôi cũng không ngờ tới. Lúc đầu, tôi mơ mình toàn đóng vai chính tốt đẹp và lãng mạn. Tuy nhiên, sau thời gian học ở trường, các thày cô khuyên tôi nên theo lĩnh vực này vì thực sự khuôn mặt ấn tượng của tôi sẽ hợp với hài kịch.
Nhiều người hỏi tôi có muốn thể hiện các vai 'dài hơi' không, tôi trả lời ngay đó là ao ước bấy lâu nay của mình, nhưng tôi lại không muốn chín ép. Tôi mới 26 tuổi, tất cả mới chỉ bắt đầu và phải đi dần từ những vai diễn nhỏ, những trích đoạn ngắn để trưởng thành.
Vóc dáng lòng khòng, giọng nói ẻo lả, lối diễn cảm tính, bốc đồng, anh xuất hiện khá nhiều trong các tiểu phẩm của "Gặp nhau cuối tuần". Tốt nghiệp ĐH Sân khấu - Điện ảnh, Đức Hiệp đang là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ.