![]() |
Diễn viên Đức Hiệp. |
Tôi luôn tìm tòi cho mình sự thể hiện mới mẻ vì hiện nay có rất nhiều diễn viên hài. Tôi rất cố gắng chịu khó gom góp, nhặt nhạnh trong cuộc sống thực để có thể vận dụng vào từng tình huống cho thích hợp. Vai Mân "gà" trong chương trình Gặp nhau cuối tuần thực sự là vai tôi thích và cũng để lại ấn tượng đẹp cho người xem. Lúc đầu, đó chỉ vai rất ngắn nhưng tôi đề nghị đạo diễn thêm vào một số chi tiết độc đáo hơn. Hôm đó, vô tình tôi vào nhà dân mượn cái lồng gà, ông chủ nhà tiếp tôi bằng chất giọng đặc trưng của Hà Tây, lúc đó tôi đã thầm kêu lên: "Vai diễn của mình đây rồi".
Lái xe ôm là nghề tay trái của tôi từ thời còn là sinh viên. Vốn là anh cả trong gia đình có 3 anh em ở Hưng Yên nên tôi luôn phải tỏ ra đảm đang và xốc vác. Hồi đó, tôi sống trong nhà trọ, những hôm hết tiền là chụp cái mũ lên đầu cho bạn bè khỏi nhận ra, cũng ra đường ngồi vắt vẻo mời khách đi xe và kiếm được kha khá, đủ dùng cho những ngày thiếu thốn.
Trong chuyện tình cảm, tôi tự thấy mình là người khá tử tế. Tôi đã có một mối tình rất thật lòng với một cô gái Nam Định, cứ nghĩ rằng hai đứa sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra, vậy mà lại kết thúc vì chuyện không đâu. Nhưng thời kỳ đó cũng qua rồi, hiện nay, con tim tôi đã vui trở lại với một cô bạn còn rất trẻ, đang học ngành du lịch. Cô ấy rất biết chia sẻ và thông cảm với nghề nghiệp của tôi.
Đức Hiệp
(Theo Điện Ảnh Kịch Trrường)