Cô gái Hà Nội 24 tuổi tỏ ra rất vững vàng trước những điều tiếng xoay quanh cuộc hôn nhân cùng chàng diễn viên hài. Trong mắt Thu Trang, Hiệp ‘Gà’ không phải là người có mới nới cũ.
> Hiệp 'Gà' cưới vợ mới/ Hiệp 'Gà' nhắng nhít trong ngày cưới
Liên tục bông đùa khi tiếp khách, nhăn mặt, rúm người mở chai champagne, hôn chùn chụt lên tay vợ khi trao nhẫn cưới, diễn viên hài Đức Hiệp cử hành hôn lễ trưa 20/3, tại Hà Nội, trong tiếng cười sảng khoái của quan khách.
> Hiệp 'Gà' cưới vợ mới
Chàng diễn viên hài bất ngờ thông báo, đám cưới của anh và cô dâu Phan Thu Trang sẽ diễn ra vào ngày 20/3 tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội). Chuyện anh chia tay người vợ đầu cũng rất ít người được biết.
Một năm rưỡi bóc lịch vì tội tàng trữ ma túy, vừa ra tù bị trộm vét cho trắng tay, làm bầu sô thì lỗ lớn, vậy mà Hiệp “Gà” lúc nào cũng cho rằng mình là người may mắn. “Vợ là niềm may mắn nhất của tôi”, anh thủ thỉ.
Sau khi ra trại, Hiệp "Gà" đã có buổi biểu diễn đầu tiên với một tiểu phẩm hài tại nhà hát Tháng Tám (Hải Phòng) tối 24/10. Sau gần 2 năm vắng bóng, Hiệp vẫn diễn rất "nuột", rất duyên và lấy được tiếng cười sảng khoái của khán giả.
> Hiệp 'Gà': 'Sống trong trại có rất nhiều chi tiết hay'/ Hiệp 'Gà' rời trại giam
Trong lễ tổng kết phong trào thi đua chấp hành án phạt tù năm 2007 tại trại Văn Hòa (huyện Thường Tín, Hà Tây), Hiệp "Gà" và ban nhạc gồm những bạn tù do anh thành lập có buổi diễn ca nhạc với chủ đề: Tái ngộ nhưng không tái nghiện.
> Hiệp "Gà" làm liveshow sau song sắt
Trong chốn đại lao, Hiệp “Gà” nhảy nhót, ca hát, diễn các tiểu phẩm hài khiến hơn 300 phạm nhân và hàng trăm cán bộ quản giáo cười ngả nghiêng.
> Hiệp 'Gà' hẹn tái ngộ nhưng không tái nghiện
Vẫn nụ cười, giọng nói hóm hỉnh với đôi mắt nheo nheo ngày nào, Hiệp "Gà" quảng cáo: "Đội văn nghệ của bọn em hầu hết là nghiệp dư, nhưng đảm bảo anh nghe xong sẽ thấy chúng em chẳng kém cạnh gì dân chuyên nghiệp".
Đêm Trung thu, trong trại tổ chức phá cỗ. Cuộc vui chưa tàn, Hiệp “Gà” đột nhiên biến mất. Anh đã trở về buồng giam, nằm ôm gối khóc vì thương nhớ đứa con gái bé bỏng, và giận mình không thể cùng vợ con đón Tết Trung thu như mọi khi.
> Hiệp 'Gà' sáng tác trong trại giam
Được giữ tại trại Văn Hòa (huyện Thường Tín, Hà Tây), nhiệm vụ chính của Hiệp giờ là nấu ăn. Ngoài ra, anh đang cố gắng tập hợp "tài năng", xây dựng phong trào văn nghệ cho trại.
"Tôi xin lỗi các đồng nghiệp vì đã phụ lòng tin của mọi người. Tôi mong các bạn trẻ đừng bao giờ thử ma tuý như tôi, để rồi mất đi tất cả, không còn gì. Tôi hứa sau này sẽ gặp lại mọi người trong hoàn cảnh khác, trong ánh đèn sân khấu chứ không phải tủi nhục thế này", Đức Hiệp nói sau 10 ngày ở trại giam.
> Hiệp 'Gà' và cuộc sống khốn khó vì ma túy
Dẫu chưa phải là một ngôi sao lớn, bản thân nickname Hiệp "Gà" đã khẳng định tên tuổi và danh phận riêng của Dương Đức Hiệp trên sân khấu hài. Nhưng không chờ đến lúc bị bắt và đối diện với nguy cơ bị khởi tố, ma túy từ lâu đã khiến cho cuộc sống riêng của anh chồng chất nhọc nhằn, khó khăn.
Được tin diễn viên Đức Hiệp bị bắt vì tàng trữ ma túy, nhiều bạn diễn của anh tỏ ra không hề bất ngờ. Vân Dung, Quang Thắng, Công Lý biết Hiệp nghiện từ lâu, đã cố gắng khuyên bảo nhưng không có kết quả.
"Khi bị dư luận tung tin đồn nhảm, điều khiến tôi buồn nhất chính là sự quay lưng của những đồng nghiệp. Nước mắt của tôi lúc ấy rất nhiều. Tôi chợt nghĩ: hay vì mình sống kém cỏi quá? Thực ra không phải", cây hài miền Bắc chia sẻ.
Gần một năm sau “sự cố” với Nhà hát Tuổi trẻ, diễn viên Đức Hiệp trở lại sân khấu Gala Cười 2005 nhưng chững chạc, trầm tư hơn. Tâm sự với VnExpress, anh không giấu nổi nỗi buồn và những giọt nước mắt nghẹn ngào.
Gần đây, có thông tin cho rằng Đức Hiệp vay nợ chồng chất, nghiện ma tuý, tránh mặt bạn bè... Diễn viên này khẳng định, do thể chất anh gày yếu nên mọi người hiểu lầm, chứ thực ra, anh hoàn toàn khoẻ mạnh và không hề có chuyện tiền nong "chúa Chổm" như lời đồn thổi.
Sau khi nhận thông tin về việc mình bị Nhà hát Tuổi trẻ sa thải, diễn viên Đức Hiệp sáng nay đã khẳng định với VnExpress rằng, anh có viết thư tay xin phép và được sự đồng ý của Trưởng đoàn Chí Trung để chấm dứt hợp đồng thử việc 3 tháng.
Sau một tháng không thấy Đức Hiệp đến tập chương trình cũng không có lý do nghỉ phép, ban giám đốc Nhà hát đã quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với anh.
"Thật may mắn vì vợ tôi là người biết thông cảm. Tôi không hiểu bà xã có cảm thấy buồn không, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy cô ấy cằn nhằn câu gì. Có những hôm khuya lắm rồi, nhìn cô ấy nhất định ngồi chờ chồng về mới chịu ăn cơm, tôi cứ nao người", Đức Hiệp - gương mặt hài phía Bắc tâm sự.
“Thành công của một vai diễn không hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi đời, chức danh hay kinh nghiệm của diễn viên. Quan trọng là người nghệ sĩ đủ tự tin và nhiệt huyết để truyền tải ý tưởng của tác phẩm”, Đức Hiệp tâm sự với VnExpress vài ngày trước khi sắm "vai trò" mới: chú rể.