- Sau khi rời Nhà hát Tuổi Trẻ, anh làm ở đâu?
- Hiện nay tôi vẫn làm tự do. Thời gian tôi nghỉ có rất nhiều tin đồn thất thiệt, nào là tôi đi trồng cây cải tạo ở Tây Nguyên, đi cai nghiện, đi trốn... Thực ra lúc đó tôi chăm sóc vợ mới sinh, lo công việc gia đình và thành lập công ty. Thời điểm đó (năm 2004), tôi định 30/5 sẽ quay trở lại nhà hát thì ngày 6/5, tôi trở về từ Tây Nguyên, mở cửa nhà ra mua một tờ báo thấy ngay một bài về mình to đùng, dài ngoằng.
Lúc trước tôi ở một xã rất xa trên Tây Nguyên, không biết thông tin gì mặc dù ngoài miền Bắc đã rất xôn xao. Cũng may tôi còn về kịp để thông tin phản hồi lại tòa soạn. Nếu thêm một serie bài nữa thì tôi cũng hơi “mệt”. Một tháng sau báo có bài đính chính, cho cả thanh tra đến để kiểm tra. Lúc đó thanh tra bày cho tôi cách để “phang” lại cô phóng viên nọ. Nhưng tôi đã không làm thế.
- Sự kiện bất ngờ đó khiến anh cảm thấy thế nào?
- Đầu tiên tôi cũng choáng, mất thăng bằng trong một thời gian ngắn. Sau đó tôi bình tĩnh trở lại. Thực sự tôi có thế nào thì thời gian sẽ chứng minh. Tôi không thể thanh minh với tất cả độc giả đã đọc bài báo đó, chỉ có cách duy nhất là công việc. Khi thi vào trường điện ảnh, tôi không mua điểm đỗ, khi đi diễn tôi cũng không thể dùng tiền mua vai diễn khán giả ưa thích. Tôi đã tự động viên mình như thế.
![]() |
Nghệ sĩ Đức Hiệp. Ảnh: An Thành Đạt. |
Buồn nhất là bị đồng nghiệp quay lưng…
- Khi scandal xảy ra với anh, đồng nghiệp nói gì?
- Khi bị dư luận tung tin đồn nhảm, điều khiến tôi buồn nhất chính là sự quay lưng của những đồng nghiệp. Nước mắt của tôi lúc ấy rất nhiều. Tôi chợt nghĩ: hay vì mình sống kém cỏi quá? Thực ra không phải. Trong xã hội hiện đại, người ta nhìn cái xấu của nhau rất nhanh, nhìn cái tốt thì ít. Nhưng tôi lại thích những người nhìn thấy cái xấu của tôi, chỉ trích tôi để tôi đối diện với mình. Như thế tôi trưởng thành nhanh hơn là sống trong lời khen ngợi.
Đến bây giờ, tôi rất cảm ơn vụ ầm ĩ đó. Trong suốt 10 năm làm nghệ thuật, đó là sự kiện lớn nhất, đau nhất. Đôi lúc tôi nghĩ: “Ừ, thằng này vẫn còn giá trị lợi dụng, người ta mới lấy nó ra để chỉ trích”. Tuy nhiên, trong thời gian đó cũng có những người ủng hộ tôi. Có nhiều đạo diễn vẫn thích tôi diễn cho họ. Tôi rất cảm ơn vì điều đó.
- Ai là người giúp anh vượt qua giai đoạn cam go ấy?
- Là vợ và con gái. Tôi sống xa nhà nên người duy nhất chia sẻ chỉ có vợ thôi. Chơi đùa với con gái khiến tôi khuây khỏa. Vợ tôi kém tôi 9 tuổi nhưng là người từng trải, rất dễ hiểu và thông cảm với chồng. Nghệ sĩ hài là như vậy đấy: vui vẻ thì đem ra cho thiên hạ, còn mọi bực tức, đau khổ thì mang về nhà.
Có những lúc phải đóng kín cửa, hét ầm lên. Nhiều khi tôi đi ngang qua quán nước, có người chỉ trỏ nói mình thế này thế nọ. Rồi có khi họ cố tình nói vống lên cho mình nghe thấy. Thà họ cứ nói bốp chát vào mặt có khi mình không tức. Tôi rất ức chế, bực tức, dễ kích động. Lúc đó tôi phải cố gắng kìm chế tránh va chạm, về nhà lao vào công việc.
Tin đồn tôi đồng tính nhiều vô kể
- Nguyên cớ nào khiến anh đến với sân khấu hài?
- Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh. Lúc đó cầm hồ sơ đi thi, tôi chỉ nghĩ vào đó xem người ta diễn thế nào bởi hàng trăm người thi, mình đỗ thế nào được. Nhưng khi tôi diễn thấy ban giám khảo cười, tôi nghĩ mình đỗ nên không thi tiếp vào Nhạc viện nữa.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình đỗ vì mình đẹp giai. Buổi đầu tiên, thày giáo dội cho gáo nước lạnh: "Cậu là diễn viên xấu nhất miền Bắc". Thày dạy tôi, phải biết mình là ai, đang ở đâu, làm gì. Đó là điều rất khó. Tôi nghe lời thày, suốt mấy năm tôi chỉn chu học chứ không đi diễn thêm dù lúc đó rất đói. Hồi đó, đói đến nỗi, tôi muốn mua 10 cái móc áo cũng phải viết thư về xin bố.
- Trước tin đồn Hiệp “Gà” bị đồng tính, anh phản ứng ra sao?
- Tin đồn tôi đồng tính thì nhiều lắm, nhiều vô kể. Tôi đóng vai đồng tính trong Thế giới không đàn bà và loạt phim Cảnh sát hình sự. Diễn viên Minh Tiệp diễn cùng cứ thấy mặt tôi là cười, không thể diễn được nên phải quay đi quay lại nhiều. Vai diễn đó thành công ngoài mong muốn nên khán giả nghĩ tôi bị đồng tính thật.
- Làm thế nào để diễn hài khi cuộc sống của mình đang rất buồn?
- Khi bước lên sân khấu, tôi gạt hết tất cả chuyện đang diễn ra với mình trong cuộc sống. Chuyện lớn lao đến đâu tôi cũng gạt đi được. Có một lần trước lúc diễn, tôi nhận được tin bà mất. Mọi người tưởng chừng tôi không thể diễn được vì tôi vừa khóc nức nở vừa nghe điện thoại. Nhưng tôi đã hóa thân vào nhân vật. Lúc đó, nếu tôi diễn bi kịch có khi còn phân tán hơn.
Lúc nào vợ nổi nóng, tôi trốn đi chỗ khác
- Cuộc sống gia đình xung đột là chuyện thường tình. Vợ chồng anh thì sao?
- Hầu như chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Vợ chồng tôi tự quyết định mọi thứ nên cũng ít gặp chuyện đau đầu. Thỉnh thoảng có chuyện bực tức, cô ấy nói gì tôi cũng chỉ im lặng nghe hoặc cười. Có khi còn trêu lại vợ, khiến cô ấy phát cáu vì nói mãi mà tôi vẫn cứ "tưng tửng". Lúc nào vợ "nóng" quá thì mình trốn đi chỗ khác, chờ cô ấy "nguội" thì về.
- Anh quen bà xã như thế nào?
- Cũng rất tình cờ. Tôi quen bà xã khi mới ít người biết đến mình. Lúc ấy, cô ấy không biết tôi là diễn viên. Đoàn đi công tác Hòn Gai, Quảng Ninh một tuần, tôi được bạn bè giới thiệu cô ấy trong buổi chia tay. Làm bạn với nhau hai năm, yêu lúc nào không biết. Sau đó tôi hay về Quảng Ninh đến mức, quen hầu hết lái xe tuyến Hà Nội - Quảng Ninh. Có ông còn xin tôi chiếc áo may ô về làm kỷ niệm. Đến lúc về đến nhà, vợ ông không tin là áo của tôi lại phải gọi điện xác minh xem đúng là áo của Hiệp "Gà" không.
- Anh thích tính cách gì nhất ở vợ mình?
- Đó là sự thẳng thắn. Không bao giờ cô ấy nói chuyện vòng vo tam quốc. Ít hơn tôi 9 tuổi nên nhiều khi cô ấy trẻ con lắm. Khi tức giận cô ấy nói cho nguôi, 15 phút sau là quên ngay, không để bụng điều gì. Chính vì vậy mà cô ấy không nói dối được, mà nếu nói dối thì rất buồn cười. Có khi tôi xui vợ nói dối cô ấy cũng không biết cách, chỉ 5 phút là lộ ngay.
- Giọt nước mắt nào của vợ làm anh nhớ nhất?
- Khi vợ tôi sắp sinh, mẹ tôi đến ở cùng để chuẩn bị đón cháu. Lúc đó hai vợ chồng tôi đang có chuyện trục trặc. Trong lúc nói chuyện, mẹ tôi có nói câu gì đó và vợ tôi cãi lại. Sau đó, biết mình cãi sai thì vợ tôi khóc rồi bỏ đi. Mang bầu to thế mà cô ấy dám bỏ về quê tận Móng Cái. Lúc nghe tôi gọi điện, cô ấy đã khóc oà lên nức nở.
(Theo Gia Đình Xã Hội)