Nhiều huyện như Ứng Hòa, Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn... đến giữa tháng 6 đã hết ngân sách dự phòng trả cho hộ dân có lợn bị tiêu hủy.
Bốn tháng sau khi ổ dịch đầu tiên được phát hiện ở Hưng Yên, dịch tả châu Phi đã lan rộng ra 60 tỉnh, thành.
UBND TP Hà Nội nhận định dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn "vẫn ở mức cao và tiếp tục gia tăng".
Bộ Công Thương phải quản lý không để giá thịt lợn xuống thấp; có nguồn thực phẩm an toàn trong thời gian tới.
Cơ quan chức năng tiêu hủy 163 con heo ở quận 9, tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh, có bán kính 3 km.
Nhiều hộ nuôi lợn ở Quảng Nam, Hà Tĩnh chấp nhận bán giá rẻ, chịu thua lỗ song thương lái lắc đầu.
Chở lợn chết từ vùng dịch Quảng Nam ra Đà Nẵng, tài xế Tuấn bị xử phạt 7 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy xác lợn.
Dịch tả Châu Phi đã lan ra 52 tỉnh, thành với tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,2 triệu con.
Lợn trong vùng dịch muốn được giết mổ, bán thịt thì phải tuân thủ quy trình kiểm soát nghiêm ngặt để tránh lây lan dịch.
Tập quán thả lợn rông, đường giao thông khó đi lại, nhận thức người dân thấp là những khó khăn trong kiểm soát dịch.
Lãnh đạo ngành nông nghiệp khẳng định, việc xã Dân Lý ngăn cấm người dân buôn bán thịt lợn là không đúng nên yêu cầu bãi bỏ.
Công bố hết dịch ở huyện Phong Điền được một tuần, tỉnh Thừa Thiên Huế lại phát hiện ở dịch mới ở huyện này và nhiều huyện, thị xã khác.
Nhiều biện pháp phòng, chống đã được triển khai song dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng.
UBND huyện Quảng Xương có trách nhiệm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Phó chủ tịch huyện phụ trách nông nghiệp do để dịch bùng phát mạnh.
Để heo bệnh không thể vào thành phố, hàng loạt chốt kiểm soát được lập tại các cửa ngõ, CSGT đường thuỷ giám sát các tuyến đường sông.
Từ ổ dịch ban đầu được phát hiện ngày 1/2 ở Hưng Yên, đến nay dịch đã lan ra 29 tỉnh thành, với 1,2 triệu con bị tiêu hủy.
Nhiều xác lợn nặng từ 80 - 100 kg bị vứt thẳng xuống sông Đáy, nổi lềnh bềnh theo dòng nước.
68 con heo của hai gia đình tại hai xã ở tỉnh Hậu Giang được tiêu hủy sau khi phát hiện dịch bệnh.
Lãnh đạo ngành nông nghiệp cho rằng, nếu không ngăn chặn tốt dịch tả lợn châu Phi, hậu quả sẽ "vô cùng tàn khốc".
Tại huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang), xác lợn chết trôi lềnh bềnh trên kênh, còn ở Nam Định hiện không còn chỗ để tiêu huỷ lợn bệnh.