Virus Ebola là một trong nhóm 4 tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất theo WHO và nằm trong danh sách chất độc sinh học cần kiểm soát.
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy virus Ebola thuộc một dòng tiến hóa từ khoảng 16-23 triệu năm trước, và tương tác với động vật có vú trong thời gian dài.
Một y tá Mỹ từng điều trị cho bệnh nhân Ebola ở Tây Phi bị bắt buộc cách ly theo quy định mới của Washington, cô chỉ trích mạnh mẽ việc này, cho rằng cách đối xử khiến cô cảm thấy mình giống như "một tội phạm".
Hai bang của Mỹ hôm qua ra lệnh cách ly đối với nhân viên y tế và những hành khách hàng không từng tiếp xúc với các nạn nhân bị nhiễm virus Ebola.
Một bác sĩ người Mỹ vừa bị chẩn đoán là dương tính với virus Ebola sau khi trở về từ Tây Phi.
Thủ đô của Nigeria là một trung tâm trung chuyển lớn trong khu vực, có thể hình thành môi trường thuận lợi cho sự lan truyền dễ dàng của virus Ebola. Nhưng phản ứng và phối hợp kịp thời đã giúp nước này khống chế được đợt bùng phát dịch nguy hiểm.
Những biện pháp đề phòng Ebola chặt chẽ như từ chối chăm sóc phụ nữ mang thai hay cấm người dân di chuyển đang đặt ra câu hỏi về cân bằng giữa việc bảo vệ sức khỏe người dân và giữ gìn quyền lợi của họ.
Isata Kallon, y tá ở Bệnh viện Kenema, phía đông Sierra Leone, bất ngờ khi nhận được lời "cầu hôn" của bệnh nhân Ibrahim, 3 tuổi, sau khi cậu bé bình phục.
Cái chết của bệnh nhân Thomas Duncan, việc hai y tá bị nhiễm bệnh cùng hình ảnh nhân viên y tế trùm kín mít trong các bộ quần áo bảo hộ khiến nhiều người Mỹ trở nên quá lo sợ Ebola, gây khó cho việc phòng chống dịch.
William Pooley, công dân Anh đầu tiên nhiễm virus Ebola và đã hồi phục hoàn toàn, cho biết sẽ quay lại Tây Phi vì anh còn nhiều việc phải làm ở đó.
Mỗi sáng trước khi đi làm, Diana Sarteh đều cầu nguyện: "Xin hãy bảo vệ gia đình con khỏi Ebola". Sau đó, cô con gái bốn tuổi của Sarteh, chạy lại hôn tạm biệt trước khi mẹ rời đi.
Một người đàn ông không mặc đồ bảo hộ đi lại quanh bệnh nhân Ebola tại sân bay gây xôn xao trên mạng xã hội.
Cơ chế xâm nhập và gây tổn thương nhanh chóng cùng khả năng lan truyền dai dẳng của virus Ebola đang khiến chúng trở nên đặc biệt đáng sợ.
Nhà chức trách Mỹ đang tìm kiếm 132 người đi trên chuyến bay cùng nữ y tá vào trước ngày cô này phát triệu chứng sốt của bệnh Ebola.
Một nhân viên Liên Hợp Quốc bị nhiễm virus Ebola vừa qua đời tại bệnh viện ở Đức, sau chưa đầy một tuần được chuyển tới để điều trị.
Vào đêm trước khi bệnh nhân nghi nhiễm Ebola nhập viện, Angela Hewlett, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Nebraska, Mỹ, không tài nào ngủ được, tâm trạng rối bời vì lo lắng.
Một y tá ở Monrovia, thủ đô của Liberia, đeo chiếc camera khi đang chữa trị các bệnh nhân Ebola, để mọi người chứng kiến thực tế khắc nghiệt các nhân viên y tế phải đối mặt mỗi ngày.
Cùng với Nina Phạm, có khoảng 70 nhân viên y tế khác chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm Ebola tại thành phố Dallas, Mỹ, và những người này cũng có khả năng lây nhiễm.
Một vị khách người Mỹ được đưa xuống khỏi máy bay của hãng hàng không US Airways để đến trung tâm y tế của sân bay kiểm tra sau khi được cho là nói đùa mình nhiễm Ebola.
Nhiều nhà hoạt động vì động vật ở Madrid hôm qua tập trung biểu tình để phản đối việc chính quyền khu vực quyết định giết một con chó, vật nuôi của nữ y tá được xác định nhiễm virus Ebola.