Nghệ sĩ thể nghiệm được Daito Manabe đến từ Nhật Bản gắn dây điện lên mặt để biến chuyển theo nhịp nhạc trong Festival nhạc điện tử quốc tế ở Hà Nội tối 12/4.
Buổi trình diễn nghệ thuật đương đại không được cấp phép mang tên 'Chợ quê' sáng 2/3 bị nông dân tại bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) ngăn chặn vì làm ảnh hưởng đến hoa màu và cản trở lối đi lại.
Không phải là người duy nhất trong giới nghệ sĩ đang là "đại điền chủ", nhưng mua tới 6 ha đất trên Lương Sơn (Hòa Bình) chỉ để chuẩn bị làm nơi trình diễn thì chắc chỉ có mỗi ông nghệ sĩ xuất thân từ công an, ham làm những việc "động trời" này.
"Ngấm ngầm bộc phát đầu tiên ở tôi chắc chắn là tình yêu", người họa sĩ cá tính này đã thổ lộ như vậy về những mối tình đi qua trong đời anh. Mỗi lần yêu là một lần đau khổ, nhưng với Đào Anh Khánh, không được yêu còn đau khổ hơn nhiều.
"Tôi nghĩ làm một cái gì đó đầy khoái cảm, chỉ là khoảnh khắc thôi mà có thể làm người ta nhớ suốt đời thì vẫn hơn hàng nghìn tranh tượng nhưng vô cảm với người xem", Khánh nói. Và trong chừng mực nào đó, với riêng anh, những khoái cảm ấy, những ám ảnh thẩm mỹ ấy không phù du vô nghĩa...
Hoạ sĩ Đào Anh Khánh một hôm phát quả… bom: anh đi phẫu thuật thẩm mỹ, xăm môi, sửa mũi, căng mí mắt và... nối dài của quý để hài lòng người yêu. Thiên hạ ầm ĩ, có thể lắm, với khả năng “điên và quái” như Khánh thì điều gì anh cũng dám làm, miễn sao có cảm giác hưng phấn.
Ông chủ của những cuộc "Đáo xuân" tiết lộ, anh không thể sống thiếu đàn bà dù chỉ một ngày. Chính vì vậy mà sau khi chia tay với cô bạn gái người Mỹ, họa sĩ quái chiêu này lên đường sang Mỹ sửa sang "sắc đẹp" để bắt đầu cuộc tìm kiếm tình yêu mới.
Tổ chức trình diễn chẳng bán vé thu tiền bao giờ, cốt mời mọi người đến xem càng đông càng vui. Không ít lần gặp nguy hiểm vì liều sức cho nghệ thuật đương đại, nhưng vẫn không từ. Có người bảo Đào Anh Khánh là chỉ có điên mới hồn nhiên đến thế.
Cơ thể vẽ nhằng nhịt, chỉ che chắn bằng loại trang phục nửa quần nửa váy, giữa thời tiết 13 độ C, tối qua, tại Gia Lâm (Hà Nội), Đào Anh Khánh vẫn "đáo xuân" với tất cả nội lực. Mưa dần nặng hạt, khán giả cố nán lại chờ chủ nhân xuất màn độc chiêu, nhưng cho đến phút cuối cùng, "Lập tràn" đã không thực sự làm khán giả hài lòng.
Yếu tố bản năng gốc luôn được Đào Anh Khánh khai thác trong các cuộc trình diễn, nhưng "Đáo xuân" lần này của anh sẽ mang một gương mặt hoàn toàn mới. Sự mất cân bằng giữa đô thị và nông thôn với tên gọi "Lập tràn" sẽ được tổ chức vào tối 17/2 tại trang trại của Đào Anh Khánh ở Gia Lâm (Hà Nội).
"Nói về Đào Anh Khánh, chính xác nhất là hai từ: hết mình và hồn nhiên. Tôi nghĩ tôi là người có khả năng sống mãnh liệt. Còn khả năng điên... hừm... Nếu tôi điên thật, sẽ thế nào nhỉ?", họa sĩ Đào Anh Khánh nói.
Nói giọng Hà Nội sắc sảo, ngoại hình đẹp đúng chuẩn siêu mẫu, là biên tập viên của tạp chí Heritage kiêm người mẫu Elite Việt Nam, đó là chân dung của Martha Thảo, người yêu của họa sĩ Đào Anh Khánh, một cô gái Mỹ chính hiệu nhưng tâm hồn lại rất Việt Nam.
Trong mỗi cuộc trình diễn, dù lớn hay nhỏ, dù thể hiện những ý tưởng “điên rồ” nhất, khát vọng và đam mê tình yêu của Đào Anh Khánh luôn hiện hữu ở đâu đó trong những động tác hình thể, trong cách trang trí... Họa sĩ lý giải, bởi vì có phụ nữ, anh làm nghệ thuật “sung” hơn.
Vẫn mái tóc dài cổ quái, bộ quần áo lụng thụng nhưng gương mặt Đào Anh Khánh trông thần thái hơn rất nhiều, bởi anh đang yêu mãnh liệt. Họa sĩ tâm sự, lúc này anh không chỉ "điên" trong nghệ thuật mà còn "điên" cả trong tình yêu.
Sự chuẩn bị không kỹ lưỡng, đạo cụ là những vật dụng được dùng từ "Đáo xuân" năm trước, "Đáo xuân" năm nay của Đào Anh Khánh vào 28/2 tại ngôi nhà của anh ở Gia Lâm (Hà Nội) chưa thỏa lòng mong đợi của hàng trăm người đến xem.
Từ 3 năm nay, Đào Anh Khánh luôn có cuộc đáo xuân tại ngôi nhà của mình ở Ngọc Thuỵ, Gia Lâm (Hà Nội). Năm nay, cuộc trình diễn mang tên "Một giờ, một giây" vào tối 28/2, hứa hẹn nhiều bất ngờ với màn múa trên dây ở độ cao 8-10 m.
"Có những lúc cả hai chúng tôi quên hết mọi điều xung quanh, chỉ biết sống giữa thiên nhiên và thoát khỏi ham muốn thân xác tầm thường. Cô ấy đã mang đến cho tôi cảm giác tuyệt vời ấy mà chưa bao giờ tôi được tận hưởng", họa sĩ Đào Anh Khánh, người nổi danh với những màn trình diễn độc đáo, tâm sự.
"Ở mỗi cuộc trình diễn, tôi đều mang đến cho công chúng nét sáng tạo riêng, không bị lặp lại, điều này cũng như chuyện yêu đương vậy, làm gì có cuộc tình nào giống hệt nhau? Trong đầu tôi luôn hiện hữu những ý tưởng mà đến khi chết vẫn chưa làm hết", họa sĩ tâm sự.
Một số người yêu nghệ thuật lo ngại rằng Đào Anh Khánh sẽ lặp lại mình trong các cuộc trình diễn, nhưng với 'Đáo xuân 2004', hoạ sĩ đã cho thấy ở anh một sức sáng tạo lớn, một niềm say mê cuộc sống.
Chương trình sẽ diễn ra vào 20 Tết Nguyên Đán tại nhà sàn của hoạ sĩ ở Gia Lâm, Hà Nội. Từ trước tết một tháng, Anh Khánh than trời vì "bạc mặt" chuẩn bị cho một khối lượng lớn công việc.