Tôi 37 tuổi, ở bên anh gần 15 năm. Từ ngày còn sinh viên, chúng tôi coi nhau là bạn, duyên số thế nào lại lấy nhau.
Tôi là tác giả bài: "Muốn đầu tư vào công việc cho con chồng". Phần lớn các bạn đã góp ý chân thành, mang tính xây dựng.
Tôi và chồng kết hôn hơn 3 năm, có chung một cậu con trai 2 tuổi rưỡi.
Tôi từng có mối tình sâu đậm với anh từ thời sinh viên.
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đã một lần đổ vỡ. Tôi nuôi con trai, còn hai con riêng của anh ở với mẹ ở tỉnh khác.
Em 34 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng bù lại có một bé trai rất đáng yêu.
Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đã trải qua một lần đổ vỡ và đều có hai con riêng.
Tôi và anh quen nhau 3 năm mới cưới, cưới được 3 năm chúng tôi có một bé trai, năm nay cháu 8 tuổi.
Em trai tôi gần 30 tuổi, đang yêu một cô gái Đài Loan và muốn tiến tới hôn nhân.
Tôi và anh từng trải qua một lần kết hôn, đều có con riêng. Con riêng của anh 14 tuổi, sống với mẹ.
Tôi 29 tuổi, chồng 34 tuổi. Tôi có 3 con gái, chồng muốn có con trai.
Chồng tôi từng có con với người yêu cũ. Tôi lấy chồng nhưng không hề biết đến chuyện quá khứ của anh.
Tôi 35 tuổi, lập gia đình hơn 7 năm và có một bé trai. Chồng tôi có con riêng 14 tuổi.
Tôi 27 tuổi, chồng sắp cưới hơn 3 tuổi, chúng tôi cùng quê miền Trung và vào Nam làm việc.
Bạn gái tôi trước đây hủy cưới một người và có đứa con với anh ta. Chúng tôi yêu nhau một thời gian, tôi muốn tính chuyện cưới xin nhưng đang rất lo một vấn đề:
Năm 2015, tôi 31 tuổi, đẹp trai, công việc ổn định, độc thân, yêu người một lần đò và có con trai riêng. Mọi người trong nhà phản đối ghê lắm, đòi từ mặt tôi.
Bạn trai tôi chia tay vợ cũ hơn 4 năm, khi đó con trai anh được một tuổi và chị vợ được quyền nuôi con. Biết anh qua một lần đò và có con trai riêng nên tôi hơi e ngại.
Tôi 26 tuổi, là công chức trong một cơ quan ở tỉnh nhà. Chồng 35 tuổi, sếp nhỏ trong cơ quan nhà nước ở TP HCM, anh bảo thu nhập không ăn thua.
Tôi và bạn gái quen nhau 6 năm, sống chung hơn một năm, trải qua nhiều sóng gió và giờ chia tay. Con trai riêng của em đang sống cùng tôi.
Tôi 32 tuổi, sống độc thân. Năm 25 tuổi tôi đã vội vã lập gia đình và có một cháu trai 7 tuổi.