Có 1.001 cách để thổ lộ điều đó đúng không anh. Anh và chị cũng cảm nhận được tình cảm đó dù ở cách xa nhau ngàn dặm. Chỉ có tình cảm chân thật, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn mới có được thứ tình cảm tuyệt vời đó. (Thai Khoa)
>Có viển vông khi yêu qua mạng?
Rồi một lần, cái "một lần" kỳ diệu, tôi trả lời xã giao của một cái tên ảo chẳng có ấn tượng gì. Như thường lệ, tôi rụt rè trả lời. Hình như cái cách trả lời rụt rè của tôi lại gây chú ý. Chúng tôi nói chuyện vài ba lần. (May Dao)
>Có viển vông khi yêu qua mạng?
Tôi không cho rằng thế giới mạng là ảo, cái ảo chính ở cách nghĩ của chúng ta. Mạng cho ta giãi bày, cho ta lựa chọn, chuẩn bị những thứ chủ động hơn khi gặp ngoài cuộc sống. Ngược lại niềm tin cũng bị nghi ngờ nhiều hơn, thật giả dễ bị đánh tráo. (Duc Vu)
>Có viển vông khi yêu qua mạng?
Tôi biết có rất nhiều đôi đã lấy nhau mà chỉ quen qua mạng như vậy. Tôi hy vọng mình sẽ nằm trong số đó bởi vì chúng tôi rất yêu nhau. Chúng tôi luôn động viên nhau có niềm tin và "believe in the future".
>Có viển vông khi yêu qua mạng?
Nếu yêu bên ngoài có ôm, hôn, nhìn, có kỷ niệm chung bằng hoạt động, bằng các quan hệ xã hội muôn màu muôn vẻ, thì yêu qua mạng chỉ là lời nói mà thôi. Không có, hoặc có thì cũng ít, ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, bối cảnh… nên dễ dẫn tới hiểu lầm. (Thanh Van)
>Có viển vông khi yêu qua mạng?
Tôi đã gặp "anh ấy" từ bên kia bờ đại dương. Tôi và anh ấy yêu nhau thật sự. Đời tôi như cây khô được chăm chút. Vì hình như cả 30 năm chung sống với chồng tôi chưa bao giờ được ai nhắc nhở mặc áo ấm khi đi ra ngoài. (Tuan Nhat Dang)
>Có viển vông khi yêu qua mạng?
Nói ra thì sẽ nghẹn ngào lắm bạn Việt ạ và biết đâu sẽ khiến lý trí của bạn phần nào bị lung lay. Nhưng hôm nay thấy tâm sự của bạn khiến tôi không thể không gửi lên báo để bạn thấy được một góc nữa của cuộc sống.
>Có viển vông khi yêu qua mạng?
Điều quan trọng nhất là anh chị có sống thật, yêu thật với tình yêu qua mạng đó không? Nếu là thật thì nó không hề cổ tích chút nào. Tôi nghĩ chuyện của tôi cũng giống như anh phần nào khi tất cả đều bắt đầu từ những buổi nói chuyện qua mạng. (Quynh Thu)
>Có viển vông khi yêu qua mạng?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi yêu và cưới một cô gái chưa từng gặp mặt. Chắc chắn nàng cũng suy nghĩ giống tôi. Vậy mà giờ đây, trong kế hoạch dài hơi của cuộc đời mình, đã có nàng trong đó. Chúng tôi có viển vông, hão huyền quá không? (Tân Việt)