Đến năm 30 tuổi, Hoàng Thị Linh chưa bao giờ tin có ngày mình được làm chồng, làm cha nhưng giờ anh đã toại nguyện cả hai điều ấy.
Một sáng tháng 11/2018, khi vừa tan ca, anh Hoàng Văn Thỏa nhận tin con nhảy xa bị gãy xương. Đó là mở đầu cho chuỗi ngày đau đớn 3 năm qua.
Thấy chiếc trực thăng của ông Chen (Trung Quốc) chở học sinh đến trường, nhiều người dân chụp ảnh lại đăng lên mạng chửi.
Trong 19 năm, Sam (Mỹ) không hề nhận được một cái ôm nào từ người cha Arsenal. Cô đã cố tự tử vì trách mình làm cho bố ghét.
Ông Trần ở Trung Quốc trúng giải đặc biệt trị giá 5,23 triệu tệ (khoảng 17 tỷ đồng) nhưng bí mật ghi tên người nhận giải là con gái.
Ông bố Ấn Độ đã mua một căn biệt thự hoành tráng và đăng tuyển 12 người để phục vụ con gái từ A đến Z.
Ông bố Mỹ tự tin sẽ có bằng chứng về đêm hẹn hò của con, nhưng cô gái nhanh trí đã phát hiện chiếc camera bí mật của cha mình.
Mặc dù phải nằm cáng, người cha ở Philippines vẫn nắm trọn tay con gái vào lễ đường, trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Được sự hỗ trợ đặc biệt của y tá và dụng cụ, ông bố Mỹ ôm con cho bé bú chính ti mình.
"Bố từng hối hận vì đã có con và cảm thấy sự ra đời của con đã hủy hoại cuộc đời bố", người đàn ông Anh viết.
Ông bố người Mỹ muốn có cảm giác con gái luôn bên cạnh nên lúc nào cũng mang con thú nhồi bông.
Anh chồng ở Mỹ đã cắt chiếc áo đắt tiền, nhét bình sữa vào, khiến con anh bú ngon lành, dù trước đó bé không hợp tác ti bình.
'Con giờ lớn rồi, hay bướng, cãi lý, nuôi không thích nữa, bán đi được đôi ba tỷ, kinh tế khá lên rồi lại đẻ đứa khác', anh Hoàng viết.
'Có con gái thì không muốn yêu một người con gái nào nữa hết', là niềm hạnh phúc mà anh Phong (Quảng Bình) cảm nhận sau 10 tháng có con.
Một phụ nữ đã tá hỏa khi biết chồng đưa con gái vào nhà vệ sinh nữ, trong khi chị nghĩ đáng lý phải đưa vào WC nam.
Người đàn ông 44 tuổi ở Ohio, Mỹ đã thỏa nguyện thấy 7 cô con gái diện trang phục cưới trước khi anh qua đời vì ung thư não.
Anh Aaron (Mỹ) ăn vận tươm tất và đầy hồi hộp trong suốt buổi hẹn hò với con gái 4 tuổi.
Kết quả một nghiên cứu mới cho thấy, khi đi mua đồ hay chọn quà, mẹ thường hướng tới con gái trong khi bố lại thiên vị con trai.
Với anh Việt (Hà Nội), làm sếp to hay mua được du thuyền không đáng tự hào bằng việc được con gái ôm cổ bắt kể chuyện.
Người bố đã chở con gái đi qua 26 quốc gia trước khi nhập học tại Seattle, Mỹ.