Charlotte và Mark lên kế hoạch làm đám cưới vào cuối tháng 12 tới. Tuy nhiên bố của Charlotte, ông Pedro Villarin, 65 tuổi bị ung thư gan từ năm ngoái, đến năm nay bệnh ông tiến triển xấu phải vào viện điều trị.
Người cha mong ước được có mặt trong ngày trọng đại của con gái. Vì thế Charlotte và Mark đã tạm dừng công việc ở nước ngoài, trở về nước chuẩn bị cho đám cưới vào ngày 9/8 vừa qua.
Người cha nắm chắc tay con gái và mỉm cười, dù ông phải gắng sức rất nhiều. Ảnh: Metro. |
"Ban đầu tôi do dự vì không biết liệu có thể kết hôn khi biết cha tôi bệnh nặng, nhưng sau đó tôi nghĩ có thể Chúa sẽ cướp cha đi trước khi giấc mơ của ông thành hiện thực", cô nói.
Kế hoạch trước đó, gia đình ông sẽ thuê một xe cứu thương và một y tá để đưa ông Pedro đến buổi lễ kết hôn tại thành phố Las Pinas, sau đó ông sẽ hộ tống con gái mình đi dọc lễ đường bằng xe lăn.
Tất cả quan khách đều xúc động trước cảnh người cha hấp hối dắt con gái. Ảnh: Metro. |
Nhưng hôn lễ cận kề, ông không còn đủ sức khỏe, buộc phải nằm lên cáng cứu thương. Người cha dường như sắp hấp hối vẫn cố hoàn thành ước nguyện và cũng là trách nhiệm của mình.
"Khoảnh khắc ấy chất chứa bao cảm xúc, rất cay đắng và cũng rất ngọt ngào. Tôi đau lòng khi biết rằng cha sẽ rời khỏi chúng tôi nhưng cũng rất vui khi cha có mặt trong ngày tôi lấy chồng", Charlotte nói với tờ Metro.
Ông Pedro qua đời 3 ngày sau đám cưới.
Video sau vài ngày đăng lên mạng đã có hàng triệu lượt xem và xúc động trước mong ước giản dị nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng của người cha này.
Bảo Nhiên