Trở về nhà sau chuyến công tác, anh Chiến (43 tuổi) thấy một bức thư trên bàn làm việc. Sau một phút giây bức xúc, anh thấy hối hận.
Ông bố Trung Quốc đã ăn khoảng 2 tấn mỳ trong 7 năm qua và chưa bao giờ cho phép mình ăn quá 10 NDT (khoảng 35.000 đồng) mỗi ngày.
Không đủ tiền cho con đến công viên, ông bố Mỹ đã cho con gái tận hưởng cảm giác đến Disneyland ngay tại nhà mình.
'Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì con mình... Bạn là cha của con bé chứ không phải ai khác', ông bố người Mỹ viết.
Cô bé Trung Quốc hy vọng những bức thư mình gửi sẽ giúp bố cải tạo tốt và sớm về với mẹ con em.
Ông bố người Mỹ quyết định đến lớp học, ngồi cạnh cậu con trai để canh chừng.
"Con phải bênh ba vì ở nhà mẹ ngoan rồi, chỉ có ba hư nên phải bênh ba, để mẹ không trách móc ba".
Đăng bức ảnh bố viết tên người phụ nữ mình yêu trong hình trái tim xếp bằng lá, cô con gái người Mỹ gốc Việt bỗng dưng trở nên nổi tiếng.
Bà mẹ người Anh sinh ba con trong cùng một ngày nhưng hai bé thụ thai cùng lúc, một bé thụ thai 2 tuần sau đó.
Học bố beatbox, cậu bé thè hết cả lưỡi, bắn nước bọt; Bé gái ưỡn bụng, cong mông đi như mẹ mang bầu...
Chi phí chữa bệnh bạch cầu cho con gái là rất lớn, vì thế ông bố Trung Quốc mỗi ngày đều lang thang ở các toa tàu, mong sự trợ giúp của mọi người.
Câu chuyện đằng sau bức ảnh ông bố tật nguyền hân hoan chụp ảnh cô con gái trong chiếc váy mới khiến hàng nghìn người xúc động.
Bé đã tiếp xúc với mẹ liên tục từ lúc sinh ra nên gương mặt của bố là yếu tố mới lạ hơn.
Cùng một lúc, họ phải chăm sóc 4, 5 thậm chí 6 đứa con ăn uống, tắm giặt, mặc quần áo.
Nhiều người hoảng hồn khi thấy ảnh bé gái gần 2 tuổi cầm dao, hay vắt vẻo ở gờ tường, sát mép hồ sâu... và rớt nước mắt khi hiểu dụng ý của bố bé.
Ông bố Trung Quốc không hề hay biết mình đã đưa nhầm cậu con trai đến một trường mẫu giáo cách trường con học khoảng 500m.
Sợ không kìm nén được cảm xúc nên người bố lẳng lặng ra xe, không từ biệt con gái. Nhưng lúc lên xe không chịu nổi, ông lại xuống và lao đến ôm con.
Niềm vui nho nhỏ đã đến với ông bố nghèo Malaysia sau bức ảnh được chia sẻ khắp cộng đồng mạng.
Mong tìm được con gái đi lạc từ lúc 3 tuổi, người cha người Trung Quốc đã chuyển nghề thành tài xế để đi tới nhiều nơi, hỏi được nhiều người.
Họ sẵn sàng làm những trò vui cho con mà khi còn độc thân có mơ họ cũng không dám nghĩ, như sơn móng tay...