Đang lái xe, Cường phanh gấp rồi dựng chân chống, lôi tay người yêu xuống tát mấy cái vào mặt cô gái, lầm bầm "Nếu nó rủ đi khách sạn chắc cô cũng chui vào hả".
Tôi từng có một đời chồng. Tôi đã ly dị anh ta sau những tháng ngày chịu đựng con người chỉ biết rượu chè, cờ bạc và gái gú.
Sau khi cưới anh ấy phó mặc mọi việc trong gia đình cho em. Khi mang thai và ốm nghén, em mới biết anh ấy không hề chu toàn như em nghĩ.
Giờ tôi lớn rồi mà bố mẹ vẫn đánh rồi cãi nhau suốt ngày. Mẹ ngày nào cũng phải chạy chợ kiếm tiền nên sức khỏe ngày càng yếu. Bố suốt ngày đi chơi bù khú đây đó chứ chẳng làm gì.
Có hôm tôi ốm, anh ấy cũng không ngừng việc quan hệ. Nếu tôi phản ứng thì anh nói "từ chối chồng để dành cho người khác". Nhiều lúc tôi muốn anh ốm, để đừng động tới người tôi nữa.
Thực sự tôi chẳng muốn về nhà, vì bố đã lấy vợ hai, dì ấy thường hách dịch với con của chồng. Cứ gặp tôi, bà ấy lại tìm cách đay nghiến.
Từ khi tôi còn nhỏ đã bị cha đánh không thương tiếc. Bây giờ tôi đã có công việc ổn định, cuộc sống tự lập nhưng vẫn không thôi ám ảnh về ký ức.
Từ 28/12, những hành vi liên quan đến bạo lực gia đình như chồng đánh vợ, chồng ngăn cấm vợ gặp mặt bạn bè, con bất hiếu với cha mẹ, cha mẹ ép con kết hôn... có thể bị cảnh cáo và phạt tiền đến 2 triệu đồng.
Khắc họa hình ảnh người chồng hiện đại với vòng tay yêu thương và chở che bạn đời, triển lãm "Là đàn ông" đang diễn ra tại Hà Nội chia sẻ những câu chuyện của nam giới không dùng bạo lực gia đình.
Em lấy chồng được 5 năm, nhưng hiện giờ anh ta chửi bới, hành hạ em rất nhiều. Chồng em không rượu chè nhiều nhưng lại ngoại tình.
Bố mẹ mâu thuẫn, bé trai 3 tháng tuổi tại Châu Thành, Hậu Giang, bị bố vứt xuống đường. Bé đang điều trị tại khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng 2 với tình trạng dập não nặng nề.
Xát ớt vào quần lót của vợ, dùng kìm cặp vào ngực, lấy chày đập vào lưng rồi nhốt vợ vào chuồng chó... là những màn tra tấn của một số ông chồng Việt.
Mỗi lần đánh đập tôi xong, khoảng 2-3 giờ sau anh lại vào ôm ấp, đòi hỏi tôi, tôi không đồng ý thì anh tiếp tục chửi gió chửi mây, rồi bảo tôi đi ngoại tình nên không còn tình cảm.
Em năm nay 27 tuổi, quen bạn trai được hơn 2 năm. Suốt thời gian yêu nhau, đến nay em thấy anh ngày càng hiện rõ tính cách côn đồ, hay nóng giận, ăn nói ngang ngược. Em nói bất cứ điều gì cũng bị anh phản bác.
Bị chính quyền lập biên bản vì tội đánh vợ quá dã man, người chồng được đưa đi cải tạo ở tỉnh khác. Nhưng, chính vợ là người phải theo "hầu" chồng. Tiền thăm nuôi, bồi dưỡng quà cáp trong “trại” cũng mất gần chục triệu.
> Nghìn lẻ chiêu hành vợ của các hôn phu
Thấy đau, ra nhiều khí hư ở vùng kín, chị Thanh (36 tuổi, Nghệ An) đi khám bác sĩ. Đến nơi chị mới giật mình khi thấy bác sĩ lôi ở âm đạo rất nhiều dây chun.
> 'Dạy' vợ bằng chân
Nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, cứ 4 phụ nữ có một người phải chịu bạo lực tình dục ít nhất một lần trong đời, do chính chồng hay bạn tình của mình gây ra.
Chơi thua bạc, Danh về nhà lấy dao kề cổ vợ vì cho là tại vợ đưa ít tiền. Đau quá, chị Hoài lén đến trạm y tế băng bó. Lấy cớ vợ ra khỏi nhà không xin phép, Danh hầm hừ đuổi theo, nắm tóc, lột sạch quần áo vợ.
Có thời gian người ta đã nói nhiều đến việc lập nhà tạm lánh cho những người vợ có ông chồng vũ phu. Nhưng liệu những chỗ như thế có thực sự giúp được họ giải quyết vấn đề và có đủ chỗ cho tất cả những người vợ đang phải sống trong nạn bạo hành?
Những trẻ em chứng kiến tình trạng bạo lực trong gia đình hoặc cộng đồng sẽ có nguy cơ đối mặt với các rối loạn cảm xúc và dễ mắc một số bệnh, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố.