Hà NộiSau khi gửi bức thư "làm hòa" với con gái, chị Quyên, 45 tuổi, nhận lại là sự im lặng, khiến người mẹ thêm đau khổ và rơi vào trầm cảm.
Cô bé lớp 5 ở Thanh Hóa đang chăm chú làm bài tập, bất thình lình ông bố xuất hiện, đánh túi bụi vào mặt vào đầu dù chẳng có lý do gì.
Hà Nội"Cứu em với", giọng cầu khẩn của người phụ nữ gọi đến đường dây nóng của Ngôi nhà Bình yên, giữa lúc thành phố đang giãn cách theo Chỉ thị 16.
Trung Quốc8 tháng người yêu bị hôn mê, Liu tận tâm chăm sóc, được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời, cho đến khi bị bắt.
Bình nước nóng nhà Katherine gần đây tự dưng bỏng rẫy vào ngày hè, và tắt vào ngày đông, cô phát hiện có bàn tay điều khiển từ xa.
Nam thanh niên người Thái Lan đã xô đổ bàn, đấm vào cô gái trẻ sau khi xin mãi không được số điện thoại.
Cô con dâu người Ấn Độ liên tiếp đánh vào đầu mẹ chồng 70 tuổi, thậm chí còn dùng khăn siết cổ bà.
Mỗi lần vợ chồng cãi nhau tôi là y như rằng xoong nồi, bát đũa... trong nhà có cánh bay.
Cụ ông 69 tuổi bị vợ đuổi khỏi căn biệt thự triệu đô ở Texas (Mỹ) và sống vạ vật bên ngoài nhà 6 tháng qua.
Em lấy anh khi vừa tốt nghiệp một trường trung cấp, còn anh thì chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ.
Bố bạn em hay nhậu nhẹt, cãi đánh nhau với mẹ nó, không ai có thể can ngăn. Cô bạn của em là con một mà yếu đuối lắm nên chẳng làm gì được.
Tôi ly hôn lần đầu vì chồng đi lao động bên Đức rồi bỏ mẹ con tôi để lấy người tình. Hiện tại cuộc sống của tôi lại như địa ngục với người chồng thứ hai.
Tự chủ về kinh tế và tình cảm, mềm dẻo nhưng không đầu hàng, đừng cố giấu giếm mọi người để giữ sĩ diện cho chồng... giúp bạn có cuộc sống dễ chịu hơn.
Em cưới chồng được 3 tháng thì không thể sống nổi với chồng và gia đình anh ấy, bởi khi ấy mới biết anh ta là côn đồ, tính tình hung hăng, ăn nói thô lỗ, cộc cằn.
Nhiều người vợ bị chồng đánh đập, nhiếc móc, ép đẻ con trai... mà không dám lên tiếng vì sợ xã hội định kiến "cô ấy bị đánh thì hẳn là cô ấy có lỗi".
Tôi bị chồng đánh, mẹ chồng chửi mà chỉ biết cam chịu và thấy mình quá sai lầm khi lấy anh.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng 9 năm và có một con gái lên 8 tuổi. Chồng tôi làm ở trung tâm thể dục thể hình, là một người cục cằn thô lỗ, thường xuyên đánh đập, chửi mắng vợ.
Theo chuyên gia tâm lý, 90% người trưởng thành có hành vi bạo lực nếu nhỏ bị trừng phạt về thể chất. Điều này lý giải Hào Anh từ cậu bé đáng thương trở thành đứa con hỗn hào với cha mẹ.
Chúng tôi kết hôn được gần 10 năm. Sau 3 năm hạnh phúc thì bắt đầu trục trặc do kinh tế gia đình đi xuống, anh chán nản lao vào rượu chè và quan hệ với một người đàn bà khác.
Từ nhỏ em đã chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát nhau vì bố nghe lời bà nội. Em nghĩ mình lớn lên bố sẽ thay đổi nhưng hoàn toàn ngược lại.