Tết nhất đến nơi rồi mà tôi chẳng muốn về nhà. Có ai chia sẻ với tôi không? Tôi phải làm sao bây giờ? (Thu)
Ảnh minh hoạ: News.
Trả lời:
Chào bạn,
Trong thư bạn không nói rõ, tôi đoán có lẽ bạn đã trên 18 tuổi khi sống xa nhà. Nhưng tôi muốn đặt với bạn một câu hỏi có bao giờ bạn tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân nào đã đẩy cuộc sống gia đình đến tình trạng hiện nay?
Tôi nghĩ rằng, khi bố mẹ bạn cưới nhau, cả hai phải xuất phát từ tình yêu và chấp nhận đến với nhau tự nguyện. Những năm bạn còn nhỏ thì gia đình thế nào? Bố mẹ có cùng nhau chung tay chung sức nuôi dạy bạn và các anh em bạn, cùng xây dựng kinh tế gia đình không?
Nếu câu trả lời cho những vấn đề trên là có, thì phải có một nguyên nhân nào đó giữa bố và mẹ bạn đã dẫn đến tình trạng hôm nay. Chỉ khi nào bạn biết được nguyên nhân đó thì mới có thể có cách giải quyết tốt cho vấn đề của mình.
Nếu câu trả lời là không cho những vấn đề trên, thì xin chia buồn cùng bạn bởi bạn đã sinh ra trong một gia đình bất hạnh.
Tuy nhiên, dù gia đình hạnh phúc hay bất hạnh thì đó vẫn là gia đình của bạn không thể né tránh đi đâu được. Vì vậy hãy cố gắng trong khả năng có thể để giúp cho mọi việc đỡ tồi tệ hơn. Chẳng hạn ít nhất bạn cũng nên về nhà sớm trong dịp Tết để đỡ đần công việc chạy chợ của mẹ bạn. Hoặc có thể về sớm để tìm cách nào đó giữ bố ở nhà cùng bạn làm một số công việc chuẩn bị cho Tết.
Hãy cố gắng làm những gì tốt nhất cho gia đình mình trong khả năng có thể. Như câu nói: "Khi không có được cái mình thích, hãy cố gắng thích cái mình đang có", bạn nhé.
Chúc bạn một cái Tết ở quê ấm áp cùng gia đình.
Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc