Mình là vợ của một người đồng tính, và Lam biết không, chồng mình lại là người đồng tính từ bẩm sinh, anh ấy thú thật rằng từ bé đến giờ, chưa bao giờ có cảm xúc với phụ nữ. Mình cũng đã trải qua tâm trạng như Lam hiện nay, phải nói là sự thật quá tệ hại với mình lúc đó.
Chị yêu thương anh ấy và tôi tin anh ấy cũng rất yêu thương chị. Tôi hy vọng hai người sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này và là bạn tốt của nhau. Có lẽ những lời này làm chị đau đớn, nhưng anh ấy sẽ rất biết ơn vì chị là người đầu tiên trong những người thân của anh ấy chấp nhận xu hướng tính dục của anh ấy.
Khi sống chung rồi thì thể xác và tinh thần đều quan trọng và phối hợp lẫn nhau. Lam có thể chấp nhận được sống với một người mà không có hoặc rất ít chăn gối không? Còn Ngọc phải thật sự cho Lam biết là Ngọc có cảm giác như thế nào khi gần Lam và gần một người đàn ông khác.
Thực chất, chuyện chị "phải" cố gắng tránh không làm tổn thương anh ấy đã chứng tỏ trong đầu chị suy nghĩ rằng "rõ ràng anh ấy không bình thường". Suy nghĩ đó ám ảnh và chị phải dùng lý trí để giấu. Nhưng tôi xin khẳng định rằng, anh ấy cảm nhận được rất rõ ràng sự kỳ thị ấy và sẽ dần dần xa rời chị.
Tôi tin rằng, sau cú sốc này, em sẽ bình tâm trở lại, sẽ dần chấp nhận Ngọc là người bạn tốt của mình. Đừng nghĩ rằng, trong cuộc tình oan trái này chỉ mình em đau khổ, thua thiệt. Ngọc còn đau khổ, tủi nhục hơn em nhiều, vì sự khinh khi, thành kiến của xã hội. Ngọc rất cần sự cảm thông của em trong lúc này.
Nếu chị còn yêu Ngọc hãy thật gần gũi tâm sự để hiểu rõ cảm xúc thật về giới của anh ấy. Tôi tin bằng tình yêu và tri thức của chị sẽ giúp chị hiểu được bản chất về giới trong ý thức của Ngọc. Điều đó sẽ giúp chị có đủ sáng suốt để vượt qua giai đoạn này và tránh đổ vỡ gia đình trong tương lai.
Nếu bạn trai bạn bị người đồng tính quyến rũ, bác sĩ sẽ có những cách điều trị, hướng dẫn lâu dài để người bệnh thoát khỏi tình trạng trên. Còn nếu bạn trai bạn thực sự là người đồng tính thì bác sĩ cũng giúp bạn trai bạn xác định rõ điều đó để thoát khỏi tâm trạng hoang mang lo sợ, rất không tốt về lâu dài.
Chị đã đọc tài liệu, chắc chị cũng biết có những người đồng tính bẩm sinh, ngay trong giấc mơ cũng là mơ về các chàng trai, không giống như mọi người bình thường khác. Thay đổi được điều này là rất khó, và là trái với tự nhiên chị ạ.
Ngọc hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, đừng bao giờ tự coi mình đang đứng trong “vũng lầy” nào hết, bạn chỉ đang ở trong một căn phòng mà lẽ ra bạn phải mở cửa từ lâu rồi. Bạn chỉ hơi bối rối vì người khác đã mở cánh cửa ấy cho mình. Bây giờ hãy tự bước ra ngoài và bắt đầu cuộc hành trình cho dù đã hơi muộn.
Cũng là một người thích người đồng giới, tôi có thể khẳng định với Lam rằng xu hướng này là tự nhiên, là bản chất con người nên không thay đổi được đâu. Chính vì vậy, có lẽ Lam phải đối mặt với sự thật này để giúp Ngọc vượt qua và cũng để Lam quyết định cuộc sống của mình.
Bạn hãy nói rõ ràng và dứt khoát “tình yêu chỉ có thể dành cho duy nhất một người, sống và chết theo người đó”. Nếu anh ấy yêu người đàn ông kia thì thôi không còn gì để nói. Nhưng nếu anh thật sự yêu thương bạn thì tình yêu sẽ giúp anh vượt qua tất cả khó khăn.
Người đồng tính có thể kết hôn với người khác phái, đó có thể vì gia đình hay vấn đề gì đó. Nhưng về chuyện ấy thì người đồng tính chỉ thích làm với người cùng giới. Cho dù sau này Lam kết hôn với Ngọc, Ngọc vẫn làm chuyện ấy với cùng giới.
Bạn còn yêu anh ghê gớm do đó bạn sẽ phải hy sinh nhiều thời gian cho anh, đừng để anh tiếp xúc nhiều với các boy lạ. Hãy đi chơi nhiều hơn, hãy đến phòng anh ấy kiểm tra xem có tranh ảnh hay các tài liệu liên quan đến tình dục đồng giới không, hãy khéo léo huỷ nó đi.
Trước đây, anh vẫn là người đàn ông thực sự, có yêu thương, có ham muốn với người khác giới, và việc này chỉ xảy ra trong thời gian gần đây thôi. Do vậy, có thể bản thân anh Ngọc cũng không hiểu nổi tại sao lại suy nghĩ và hành động như vậy. Lam phải bình tĩnh, bao dung để giúp anh ấy hiểu mình cần gì hiện tại.
Tôi nghĩ bạn trai của Lam dằn vặt và suy nghĩ nhiều lắm. Nếu vì ràng buộc gia đình và xã hội cùng với việc bạn bỏ qua chuyện xảy ra thì sau này dù có chung sống với nhau thì cũng khó có thể hạnh phúc vì nỗi ám ảnh cả hai và ngựa quen đường cũ.
Tôi và Ngọc đã gom góp tiền để dành mua căn nhà. Khi mở cánh cửa thì tôi không tin nổi vào mắt mình. Ngọc và một người đàn ông đang làm cái chuyện đó. Tôi trơ mắt đứng sững như trời trồng. Những ngày sau đấy, tôi bị ám ảnh ghê gớm. Tôi không thể làm được việc gì, suy sụp và đêm thì gần như thức trắng.