Tôi có con đang học lớp 12, chuẩn bị thi THPT Quốc gia. Năm cuối cấp, lớp con tôi có tổ chức đi chụp ảnh kỷ yếu với chi phí là một triệu đồng (tiền trang phục, ăn uống, công chụp ảnh...).
Ban đầu tôi định cho tiền con nhưng sau đó suy nghĩ lại và quyết định từ chối vì thấy thực sự không cần thiết. Ngày xưa máy chụp ảnh không có, nên mới có trò chụp kỷ yếu. Bây giờ smartphone nào cũng có chức năng chụp ảnh rồi, với lại chụp ảnh xong cũng đăng lên mạng xã hội mà thôi.
Và lý do quan trọng nhất là sắp tới cần chi tiêu nhiều tiền hơn cho việc học của con, tôi không muốn tập tính tiêu xài lãng phí, nếu đồng ý, tôi cũng góp phần tạo nên áp lực tiền bạc cho những gia đình khó khăn khác. Một triệu đồng không lớn nhưng cũng giải quyết được những chuyện cần kíp hơn. Tình nghĩa bạn bè, thầy trò đâu phải cứ đi chụp kỷ yếu là sẽ lưu giữ được?
Xin hỏi, tôi làm vậy là đúng hay sai?
Văn Nghĩa
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.