Xu hướng chuyển từ "ăn Tết" sang "tận hưởng Tết" đang lan rộng ở giới trẻ. Việc chuẩn bị Tết của những phụ nữ ngày nay đã có nhiều thay đổi để phù hợp với nhịp sống hiện đại khiến cái Tết ở nhiều gia đình trở nên thảnh thơi, thoải mái, nhưng vẫn không mất đi không khí ấm cúng, thiêng liêng của những ngày đoàn viên. Gia đình tôi là một minh chứng cho việc tận hưởng Tết rất thảnh thơi.
Trong khi nhiều chị em phụ nữ đang còn đầu tắt mặt tối lo nấu cơm cúng một ngày đủ ba bữa cỗ, cả ngày làm bạn với cái bếp, hết nấu ăn rồi rửa bát, thì tôi thảnh thơi đón Tết ở nhà mình. Sáng mùng Một và mùng Hai Tết, tôi đều dậy sớm thắp hương bằng đồ chay chứ không phải đồ mặn nên khá nhanh. Hơn 9h, tôi đi sang nhà bố mẹ đẻ cách nhà tôi khoảng 500 m để cùng chuẩn bị bữa cơm.
Bố mẹ thắp hương xong, khoảng 11h, cả nhà tôi cùng ăn trưa rồi nghỉ ngơi đến 14h. Chiều mùng Một Tết, gia đình em gái út của tôi đi từ quê nội ở Hải Phòng lên đón Tết. Chúng tôi cùng nấu bữa tối, ăn cơm xong lại cùng nhau đi bộ gần nhà khoảng hai km rồi về nhà tắm giặt. Từ 21h, tôi ngồi nhấm nháp một cốc trà thảo mộc, ăn một chút mứt dừa và làm vài công việc trên máy tính.
Sáng mùng Hai Tết, tôi vẫn dậy sớm thắp hương chay ở nhà. Hơn 9h, tôi sang nhà bố mẹ, thấy vợ chồng em gái đã nấu xong bữa cơm để bố mẹ thắp hương. Sau đó, chị em tôi đi bộ về nhà em gái ở quận Hà Đông, cách nhà bố mẹ khoảng hai km. Mục đích chính là đi bộ tập thể dục cho khỏe và cũng là đến nhà em uống cốc Matcha do tự tay em rể pha mời tôi. Đến 11h, chúng tôi lại đi bộ quay lại nhà bố mẹ để ăn cơm trưa. Mấy chị em đi bộ bốn km trong vòng 60 phút, vừa đi vừa nói chuyện nên rất vui và không cảm thấy mệt.
12h, cả nhà lại cùng nhau ăn cơm, đến 13h30 thì đi ngủ trưa. 15h, bố mẹ, gia đình em gái và tôi cùng đi bộ ra đình làng Cầu Đơ, cách nhà bố mẹ tôi khoảng 800 m để cầu an và vãn cảnh đầu năm. Bởi lẽ, chúng tôi nghĩ rằng Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, chúng tôi thường tìm về các đền, chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.
>> 20 năm ăn Tết trong nước mắt ở nhà chồng
Gia đình tôi thường tìm đến đây vào dịp đầu năm mới. Tôi thích không gian nơi đây bởi rất sạch sẽ, yên tĩnh, không quá đông người như nhiều đình, chùa khác. Lúc gia đình tôi đến, chỉ có khoảng 20 người đang đến lễ. Nơi đây cũng không có sự chen lấn, xô đẩy mang tính chất thương mại như nơi khác, giúp tôi tạm rời xa những xô bồ thường nhật, tìm thấy sự bình yên và nguồn năng lượng tích cực.
Đến đây không chỉ đơn thuần để cầu mong những điều tốt lành mà còn là cơ hội để chiêm nghiệm, làm mới bản thân và định hướng những mục tiêu ý nghĩa cho năm mới. Chúng tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, an lạc và bình an, thư thái sau một năm làm việc vất vả với nhiều bộn bề, lo toan trong cuộc sống.
Đầu năm đi lễ là thời khắc để chúng tôi kiểm điểm lại bản thân, bình tâm nhìn lại một năm đã qua và định hướng cho bản thân trong năm tới. Ngoài ra, đây còn là dịp thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh chốn linh thiêng trong tiết xuân và hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc. Hòa mình vào không gian linh thiêng này, tôi tìm được chút thư thái cho tâm hồn sau một năm làm việc bận rộn, đồng thời thêm hiểu biết về nét văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ nét đẹp ấy.
Sau khi lễ xong, gia đình tôi lại đi bộ trở về nhà bố mẹ. Cả nhà tôi vừa ăn bánh, uống trà, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Xong xuôi, chị em tôi lại chuẩn bị nấu bữa ăn tối. 18h, cả nhà cùng ăn bữa tối thanh đạm, nhiều rau, ít thịt. Chúng tôi nấu đủ ăn chứ không nấu thừa, bữa nào ăn hết bữa đó, ăn ít đồ dầu mỡ nên không cảm thấy ngán. 19h ăn tối xong, cả nhà lại lên phòng khách xem thời sự, pha trà, ăn mứt dừa hoặc bánh. Đến 20h, chúng tôi lại đi bộ một vòng quanh nhà bố mẹ rồi tôi chào tạm biệt để về nhà mình, kết thúc ngày mùng Hai Tết thảnh thơi với nhiều niềm vui.
Tết giờ khác nhiều, vị Tết cũng đổi thay. Nhưng có một điều vẫn mãi không thay đổi - đó là khoảng thời gian đặc biệt dành riêng cho gia đình. Chỉ cần còn có gia đình, có những người thân ruột thịt ở bên, là luôn còn vị Tết. Ở đâu có yêu thương, ở đó ngày nào trong lòng cũng vui như Tết. Tết tự trong tâm mình chứ ở đâu xa? Tôi yêu Tết vì tôi còn có nhà để về, còn có cha mẹ, các em ở bên tôi.
- Tôi đáp trả những câu hỏi vô duyên ngày Tết của nhà chồng
- Ba ngày Tết ở nhà vợ như tra tấn
- Bắt tội nhau vì nồi thịt kho hột vịt ngày Tết không ai ăn
- Việt Kiều Mỹ về Việt Nam thuê nhà ăn Tết
- Tôi thèm cảm giác tất bật nấu nướng ngày Tết nhà chồng
- 'Cỗ Tết ra chợ mua thay vì con dâu còng lưng nấu nướng'