Nằm sát bên hồ Xuân Hương, với những rặng thông xanh như lá phổi của thành phố, Đồi Cù - lẽ ra cũng phải được "nổi tiếng" không ké với vị trí và tầm vóc của nó. Nhưng tiếc thay, du khách và cả người dân bản địa cũng chỉ được thòm thèm ngó vào qua những khe hẹp nhỏ.
Nghe những người lớn tuổi tặc lưỡi tiếc nuối kể cho nhau nghe những câu chuyện đồi nhiều thông thế nào, nhiều hoa muông, hoa sim ra sao, những lũ trẻ chỉ há hốc mồm ngạc nhiên và ganh tỵ với những ký ức tuyệt đẹp gắn với một khoảng không gian rộng lớn và thơ mộng đến thế.
Đi dạo trong khu vườn sinh thái Gardens by the Bay của Singapore, tôi thầm ước ao một ngày nào đó, gia đình, bạn bè mình cũng có thể dạo chơi trên Đồi Cù như đã từng, và chắc chắn rằng Đồi Cù sẽ còn thú vị hơn hàng trăm lần khu vườn nhân tạo kia.
Cuối tuần, hay những ngày nghỉ lễ thay vì phải tìm những bãi đất trống ít ỏi còn sót lại tại những vùng ven như Suối Vàng để cắm trại, picnic, những gia đình có thể được vui chơi, thư giãn cũng nhau trên những ngọn đồi nhìn xuống thành phố, tận hưởng những gì thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất và con người nơi đây.
Mỗi thành phố ở nước ta đều có những địa danh nhất định làm nên "thương hiệu" cho thành phố đó. Ví dụ, nói đến thủ đô Hà Nội phải nhắc đến Hồ Gươm, sông Hàn ở Đà Nẵng, chợ Bến Thành ở TP HCM, và nói đến Đà Lạt, nhất định phải là hồ Xuân Hương.

Một phần hồ Xuân Hương và Sân golf đồi Cù, TP Đà Lạt, nơi doanh nghiệp đề xuất làm bãi đậu xe ngầm. Ảnh: Hoàng Giang
Nằm ngay trung tâm Đà Lạt, hồ Xuân Hương có thể được coi là trái tim của thành phố. Mọi hoạt động, sự kiện lớn của thành phố đều được soi bóng xuống hồ, bởi thế, để thành phố được phát triển thì trái tim phải được chăm sóc, giữ gìn cẩn thận. Mọi mạch máu, là các sông suối, kênh mương dẫn nước vào hồ phải được chăm chút, thông suốt.
Ấy vậy mà thỉnh thoảng, những "cơn đau tim" lại ập đến khi cá chết khắp mặt hồ, hoặc rác thải bỗng dưng tràn ngập. Có người lý giải là do cá phóng sinh yếu sức nên chết hang loạt, nhưng cũng nhiều người lo ngại chính những chất độc từ những lọ thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đang nằm ven những con suối, con rạch nhỏ đã bị những cơn mưa lớn cuốn vào hồ, và thảm sát hệ sinh thái trong hồ.
Bên cạnh đó, những con suối nhỏ, mương dẫn nước vào hồ cũng đang bị san lấp, lấn chiếm, hoặc bị ô nhiễm trầm trọng. Những con suối cách đây vài chục năm, tôi và đám bạn còn xúc cá lòng tong, cá bảy màu về nuôi, thì hiện nay ở những đoạn chưa bị lấn chiếm, chỉ còn toàn rác thải, với dòng nước bốc mùi nặng nề chảy qua.
Thử hỏi, với những "mạch máu" như thế, thì "trái tim hồ Xuân Hương" ngoài kia có khỏe mạnh được chăng? Các hồ lắng, hồ điều hòa xung quanh hồ Xuân Hương cũng đang lâm vào tình trạng tương tự.
Chắc chắn rằng, những lợi ích mà khu du lịch sinh thái mở Đồi Cù - Hồ Xuân Hương mang đến sẽ còn to lớn hơn, nhiều hơn những gì đang có hiện nay, cả về văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
Nhưng nhìn công trình đang được xây dựng trong đồi Cù, với những cần cẩu to lớn đang cày xới, những khối đất đá chồng chất, những kiến trúc đã và đang được xây dựng trên lá phổi xanh của thành phố, tôi biết, điều mình đang mong chờ , ngày Đồi Cù được trả lại cho người dân nơi đây còn rất xa...
Hiếu Quân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.