Hôm nọ, tôi thấy một bài đăng trên Facebook của một người bạn. Không phải ảnh du lịch hay khoe món ăn như thường lệ, mà là một bài viết dài dằng dặc phân tích về scandal của nam diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Hyun.
Cô bạn này thì bênh vực anh chàng diễn viên hết lời, còn phản bác những ai dám chỉ trích. Điều đáng nói là ngay dưới phần bình luận, một người bạn khác, cũng từng rất thân với cô ấy, lại đứng về phía người bạn gái cũ của tài tử này, đã nổi giận phản đối.
Cả hai từ tranh luận qua lại, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt, cãi nhau rồi chẳng bao lâu sau, kẻ unfriend, người thì block rồi thoát nhóm chat chung.
Những năm qua, tôi thấy những câu chuyện như vậy không hiếm. Thực tế, có vô số tình bạn 5 năm, 10 năm thậm chí còn lâu hơn bị tan vỡ chỉ vì những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.
Theo tôi, nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do mạng xã hội đã vô tình biến những quan điểm cá nhân thành "chiến hào" để người ta lao vào bảo vệ đến cùng. Ngày trước, khi chưa có Facebook, nếu bạn thích một diễn viên nào đó, bạn sẽ kể với bạn bè, họ có thể không thích nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua.
Nhưng bây giờ, chỉ một status vu vơ cũng có thể khiến ai đó cảm thấy bị động chạm. Cảm xúc bị đẩy lên cao trào, lời nói trở nên cay nghiệt, và những cái click unfriend, block trở thành lối thoát nhanh nhất.
Điều đáng buồn là những cuộc tranh luận này thường không mang lại kết quả gì ngoài sự mất mát. Thử nghĩ mà xem, có ai thay đổi quan điểm của mình chỉ vì một cuộc tranh cãi trên Facebook không? Rất hiếm. Ai cũng có lập trường riêng, và khi bị tấn công, họ chỉ càng củng cố niềm tin của mình hơn. Thế mà nhiều người vẫn cố lao vào tranh cãi, sẵn sàng biến bạn bè thành "kẻ thù" chỉ vì một chủ đề thoáng qua.
Vậy nên, thay vì mất bạn vì những chuyện không đáng, tại sao chúng ta không học cách chấp nhận sự khác biệt? Cụ thể, trong câu chuyện tài tử Hàn Quốc này, mọi việc tôi có cảm giác như bị các bên thao túng, mỗi phía cứ úp mở, tung ra "chứng cứ", trắng đen chưa rõ ràng, nhưng mọi người cứ bị cuốn theo dòng xoáy tranh cãi, chia phe.
Nhìn rộng hơn, một người bạn có thể có quan điểm khác mình, có thể thích một idol mà mình không ưa, có thể ủng hộ một quan điểm mà mình không đồng tình, điều đó không làm tình bạn mất đi giá trị. Sự tôn trọng lẫn nhau mới là điều quan trọng nhất.
Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn "cãi tay đôi" với ai đó trên Facebook, hãy dừng lại một chút và tự hỏi: "Mình có sẵn sàng mất người này chỉ vì một tranh luận không?".
Nếu câu trả lời là không, tốt nhất hãy bỏ qua. Bạn có thể vẫn giữ quan điểm của mình, nhưng cũng có thể giữ luôn tình bạn. Bởi vì sau tất cả, một vụ scandal rùm beng nhất thời rồi sẽ bị lãng quên, nhưng một tình bạn, một người bạn thì không dễ dàng tìm lại được.
Trước khi vấp phản đối từ khán giả vì scandal, tài tử Kim Soo Hyun được mệnh danh "ông hoàng" truyền hình Hàn Quốc. Ngày 13/3, Gold Medalist - công ty quản lý Soo Hyun - công bố "sẽ làm rõ sự thật và phản hồi về các tin đồn vô căn cứ" mà kênhYouTube Viện Garo Sero tung ra trong các buổi livestream. Phía Kim Soo Hyun xin lỗi vì sự việc gây ồn ào, mệt mỏi cho khán giả. Khởi nguồn từ những thông tin mang tính cá nhân, sự việc trở thành scandal phức tạp, liên quan đạo đức, pháp luật và dư luận. TheoThe Paper, Kim Soo Hyun không chỉ đối diện chỉ trích của khán giả mà còn gặp nguy cơ bị điều tra. |
Nhất Thanh