Vấn nạn đám tiệc hiếu, hỷ càng ngày càng trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp với nhiều người, đặc biệt là ở các vùng quê. Ở đó, không chỉ là các đám cưới mà tất cả thể loại đám (ma chay, giỗ chạp, thôi nôi, con đỗ đại học...) lúc nào cũng được tổ chức rình rang, mời cả làng, cỗ bàn linh đình, ăn uống từ sáng tới tối, ngày này qua ngày khác.
Người ở quê lao động vất vả, tiền làm ra chẳng đáng là bao, ấy vậy mà chi phí đi đám điếu còn nhiều hơn cả tiền ăn. Người bà con (ông cậu) của tôi năm nay đã gần 80 tuổi mà vẫn phải làm đồng, trồng rau, chăn nuôi mỗi ngày để sinh sống, vì con cái cũng không dư giả gì.
Thế nhưng, tính ra, trong một năm, chi phí cho đám điếu của ông cậu lại nhiều tới nỗi không đi làm đồng thì cũng chẳng có tiền mà đi đám. Rồi ông ăn không dám ăn, sữa cũng chẳng dám mua uống vì phải để tiền đi hết đám ma tới đám cưới, đám giỗ...
Mà ở quê tôi lại có cái lệ, nhà cứ có đám làm phải mời cả làng, cả xã. Thực ra, họ thường thuê người nấu cỗ, nên tổ chức đám càng to càng có lời. Vậy là nhà nào tổ chức đám cũng cố mời hết cả xã để thu được nhiều tiền mừng. Họ thậm chí còn mời cả bạn bè của con, bạn bè của ba mẹ, bạn bè của ông bà... Thế nên đến 80 tuổi như người bà con của tôi vẫn không thoát được đám tiệc.
>> Đám cưới vui vì khách mừng bằng tiền
Nhiều người nói không thích thì đừng đi, nhưng chuyện không dễ dàng như thế. Ở quê, ai có gì không vừa lòng thì họ ra nói cho cả làng, cả xã. Bạn không thể bước ra ngõ mà không nghe người này, người nọ xì xào, đàm tiếu, hỏi chuyện rất mệt, nên không thể nói nói "không đi" là được. Vậy là ai cũng than nhưng ai cũng vẫn phải đi đám.
Tất cả đều mệt mỏi vì những đám tiệc như vậy, nhưng khó mà dẹp được, vì bắt đầu từ ai bây giờ? Ai cũng muốn lấy lại vốn mình đã đi nhiều trước kia, nên đến đám của nhà mình là lại mời đông hơn. Cuối cùng, càng ngày, mấy cái đám này càng lạm phát hơn.
Tôi biết nhiều cô dâu, chú rể chưa từng nghĩ đến chuyện phải tổ chức đám cưới cho hoành tráng gì, nhưng để có được nhiều tiền mừng để gỡ vốn, họ vẫn mời hết làng trên đến xóm dưới, từ ông bà, cha mẹ, anh chị em, đến bạn bè cùng lứa. Từ đó, chuyện một tháng ở quê, tiền đi đám còn nhiều hơn tiền ăn là có thật.
Các chi phí đám hiếu bây giờ đúng là gánh nặng. Đám cưới người không thân thích, đám tang và tiền lì xì Tết... dù có không muốn nhưng tôi vẫn không cách nào tránh được. Mà tôi còn có thu nhập thuộc dạng khá cũng vẫn thấy mệt mỏi vì những chi phí đó. Còn những người thu nhập kém hơn không biết còn khủng hoảng tới mức nào?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
- 'Mừng cưới trả lễ khi vàng lên giá'
- 'Bạn mừng cưới một chỉ vàng, tôi mừng lại chỉ 3,5 triệu'
- Nhóm bạn thân 10 năm không ai đến dự hay gửi tiền mừng cưới tôi
- Bạn bè gửi tiền mừng cưới dù tôi không mời
- Nhóm bạn thân không mừng cưới tôi đồng nào
- Đồng nghiệp dò hỏi mừng cưới bao nhiêu tiền